Quote:
Originally Posted by whuynh
Đối thoại trên phone giữa Trump và Tập:
Tập: Đại ca, em đã làm như lời đại ca chỉ bảo .
Trump: Hủ la (ý lộn cái này Cantonese không phải Mandarin). Nhóc mày làm tốt lắm. Khi nào đại ca thọt huyết thằng heo Ủn thì nhóc mầy biết phải làm gì rồi huh?
Tập: Ok. Em biết đại ca.
Trump: Phải như vậy chứ . Đại ca sẽ cho nhóc mầy một cái "Trao Đổi Thương Mại" tốt sau đó, như đại ca đã hứa. Ok?
Tập: Đại ca vinh quang!!! Hãy "làm cho Mỹ và Trung vĩ đại trở lại".
Trump: Nhóc mầy nịnh quá làm đại ca thấy nhột nhạt quá đi. Gác phone đây [click].
|
Trump: Khoang, khoang đã đại ca, cho em nhắc, có làm thịt con heo ủn thì làm nhưng nhớ né em ra, lỡ trúng phải em thì tội nghiệp