Quote:
Originally Posted by srenghuot
Có lộn không đó?
VN có cử nhân , tiến sĩ và thạc sĩ nhiều hơn Singapore ,Nhật , Mỹ cả chục lần vậy mà không có tay nghề và trình độ ngoại ngử sao?
Hơn nửa , VN là nước đáng sống nhất mà.
|
Nhớ trước 75 :
Các tiến sỉ tai VN thì 100% bằng cắp là từ ngoại quốc vì Miền Nam không có dạy học vị Tiến sĩ.
Còn học vị cao học [Công NO gọi phó tiến sỉ gì đó) thì chắc đếm trên đầu ngón tay vì muốn học chương trình nầy thì phải có 2 giáo sư đở đầu mà mổi giáo-sư chỉ được quyền đở đầu 02 sinh viên cho nên coi như không có.
Mổi một trường Đai học chỉ nhận khoản 40 sinh viên hằng năm [ Y khoa Phú-Thọ Kiến trúc..]
còn lại bao nhiêu sv đều vào Luật Khoa hay Văn khoa nhưng chăn có bao nhiêu sv trình được luận án toàn là bõ cuộc đi lính là chính (Vào đại học 4 năm chủ yếu là cầm được tờ giấy
"Hoản dịch vì lí do học vấn")
Ngày xưa sv đã ngồi từ năm thứ hai đều phải giỏi
sinh ngữ Anh Pháp vì sách vở phải nghiên cứu đề dùng loại nầy Những sv nhà giầu thì đến Khai Trí oder sách còn nghèo thì phải mượn hay chuyền tay những bản copy , sv viên nghèo chủ yếu kèm trẻ tại gia kiếm tiền , ăn cơm chù yếu các quán cơm xã hội (chánh phủ mở)và chờ đi lính sau khi hết hoản dịch.......