VietBF - View Single Post - Lý do ông Trump sắp tuyên chiến với Trung Quốc, hành động ngay hoặc tự sát
View Single Post
Old 01-06-2017   #70
khachxu
R2 Kiếm Khách
 
Join Date: Nov 2011
Posts: 121
Thanks: 491
Thanked 96 Times in 58 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 50 Post(s)
Rep Power: 13
khachxu Reputation Uy Tín Level 1khachxu Reputation Uy Tín Level 1khachxu Reputation Uy Tín Level 1
Default

Quote:
Originally Posted by hoanglan22 View Post
Ý của lão bành tổ longhue là hòa giải ...COPY "đừng mang trong lòng sự thù hiềm rồi tạo thêm hố sâu ngăn cách giữa mọi người với nhau.Tất cả đều là anh em dù có cách biệt nhau vì tư tưởng hay ý thức hệ cũng vậy, mình là người VN da vàng máu đỏ đang chảy mạnh trong huyết quản

Nhưng tui không có cái vụ CHẤP NHẬN HÒA HỢP HÒA GIẢI theo cái kiểu những tên cuốn theo chiều gió ...Mặc dù nó cũng là người VN da vàng MÁU CS . Tui GÕ tới BẾN đó lão bành tổ . Ngoại trừ thằng CS VN giải thể ,chính phủ Tự DO DÂN CHỦ sẽ do người dân quyết định và bầu lên
chuyện kề tiếp…
Vị quân vương dằn mặt lão Hồ tinh già rồi bỏ đi, lòng còn đang bực bội vì nghe các thần dân kề lại là mụ này đi tới đâu gây chuyên tới đó, nên rất nhiều kẻ thù trong này, đánh bả ấy không tới tay bệ hạ đâu.Vị quân vương nghe cũng có lý tiếp tục rảo chân thì đụng ngay 1 vị đạo sĩ đứng ngáng đường, đầu gối run run, tay cầm cái mõ miệng đọc “ chim đa đa, cóc cóc cóc lá đa lá đa, vị quân vương đứng lại nhìn kỹ thì thấy một lão đạo sĩ tóc trắng xóa, lưng giắt phất trần le hoe còn xót lại vài cọng lông nhưng vẻ mặt thật là phúc hậu, hồng lên những ánh hào quang thì quân vương thầm nghĩ là chắc là mình đã gặp cao nhân đắc đào ở chùa 1 côt, lòng đang phân vân chưa biết nói thì nghe tiếng lão đạo sĩ vang lên “ Sao mặt bệ hạ có nét không vui như vậy “. Vị quân vương kể lại sự tình, đạo sĩ nghe xong thì nhìn nhà vua với vẻ mặt bi mẫn mà nói rằng “ thôi bệ hạ bỏ qua đi, dẫu sao bả ấy cũng là loài có đuôi, đâu phải loài người mà giận chi cho giảm tuổi thọ.” Nghe lời thuyết pháp của lão đạo sĩ già vẻ mặt nhà vua bỗng vui lên mà bỏ về cung điện ….
Đang mơ mơ tỉnh tỉnh dưới long sàng thì nghe tiếng đàn bà con nít than oán khóc dậy trời ..” oan ức quá bệ hạ ơi, bệ hạ ơi…mậu thân, mậu thân” Sực tỉnh cơn mơ, mồ hôi ra ướt hết cả long bào, ngồi dậy nhìn ra sân đình thì thấy đầy hồn ma bóng quế, đang kêu oan kêu ức dậy cả trời Nam. Đòi công lý, đòi công đạo. nhìn lại sân đình 1 lần nữa, tất cả đều biến mất và chỉ còn lại tiếng côn trùng rỉ rả như khúc trường hận ca. Vị minh quân nhớ lại chuyện xưa… Vào 1 đêm giao thừa ở Huế vì lỡ nghe lời ngưng chiến , hòa hợp hòa giải, lơ là phòng thù nên để cho bọn cáo Hồ vào thành bắt đi đâm chết và chôn sống gần chục ngàn thường dân vô tội, trong đó hầu như toàn là đàn bà con nít không 1 tấc sắt trên tay ?tội nghiệp nhất là khi người ta đào lên nhìn thấy xác chết của những bé thơ mắt trợn trừng,1tay cầm bao lì xì đỏ,tay còn lại cầm miếng bánh chưng xanh, miệng há hốc như muốn hỏi câu tại sao đến tất cả loài người.?
Nghĩ tới đây vị minh quân vừa nói vừa “ chửi thề “ “Trong suốt chiều dài lịch sử của nòi Việt ta, Vua lợn có , vua quỷ có nhưng chưa có vị vua khốn nạn, mất dậy như thằng chó đẻ Hồ chí Minh này nghe theo lý tưởng của bọn Nga, Chệt mà đi giết choc dân mình. thật là bất hạnh cho cả một dân tộc.Ngày mai ta kêu lão đạo lập đàn cầu siêu cho các oán hồn ờ Huế và đét cho lão 1 roi vào đít về tội hòa hợp hóa giải. bài học 68 và 75 chưa đủ hay sao ? Có nhớ lời Tông Tông xưa nói không ?là “Đừng nghe những gì chồn già nói “… viết lộn, viết lại là "đừng nghe những gì cộng sản nói..."Viết tới đây mình hết ý rồi chắc phải hạ màn đi nhập viện sớm nhưng nói nhò với ông HL 22 là mình thuộc loại chơi dai nên 2 trái thận nó bị chai, mới dụ được con bồ già cho phép thay 2 trái 18 tuổi, thay xong , khỏi bịnh ra chơi ( viết )tiếp vì thấy mới thề thốt hòa hợp hòa giải thì lại thấy xả mấy đống rác bằng các danh từ răng hô mã tấu ở đây rồi, đúng là chứng nào tật đấy, không có chịu phục thiện tí nào. mấy sư huynh mình chung quanh đang ngồi nhâm nhi nhậu ba xi đế với món ba bi kiu nóp tờ lăn ra cười nghiêng cười ngả có anh lăn kềnh cà xuống đất.Mình lại nói "yên trí sẽ có màn xiệc "khỉ nhẩy choi choi ở đây"mình lại xin các sư huynh nhập trận cho dzui nhưng các vị đàn anh lại từ chối, chắc là phải đợi màn 2 với chiến thuật " bứng chốt "( mới phát minh).Viết tới đây chắc cũng đủ rồi, xin cám ơn các hảo hán, các chư huynh đệ xa gần đang theo dõi màn kịch này, và cũng không quên các bạn hiền như Biệt kích dù HL 22, lão ông,cha 12 ba, Nhất kiếm trấn ải Hùng Nam, thiền sư LongHue V.V...à quên, còn nóp tờ nữa cho mình cái cảm hứng viết những dòng chữ này. Trước khi nhập viện thay 2 trái thận 18 tuổi để chơi ( viết ) tiếp mình lẩy mấy câu Kiều của đại thi hào Nguyên Du:

Đã mang lấy nghiệp vào thân,
Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa.
Thiện căn ở tại lòng ta,
Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài.
Lời quê chắp nhặt dông dài,
Mua vui cũng được một vài trống canh.

Hẹn tái ngộ...

Last edited by khachxu; 01-06-2017 at 13:58.
khachxu_is_offline  
 
Page generated in 0.06180 seconds with 10 queries