Quote:
Originally Posted by chethanh50
khi không còn giá trị LỢI DỤNG thì người ta thường VỨT những thứ đó vào sọt rác , cũng giống như những nhà đấu tranh trong nước bị bắt giam , thì đây là cái cớ đễ người ta chữi CỘNG SÃN không có NHÂN QUYỀN , KHÔNG CÓ TỰ DO .E.C.T , sau khi được trã tự do và định cư nước ngoài thì giá trị lợi dụng không còn nữa nên người ta đã quên hay không thèm nhắc tới họ thì đâu có gì là lạ
|
Ai bảo ngu bợ đít VC chi cho nó coi như đồ phế thải .Giờ còn tệ hơn rác rưởi nữa . Phải chi chịu khó học làm người như mẹ Nấm chẳng hạn ,thì dù bị tù đày nhưng luôn được mọi người coi trọng (trừ lũ súc vật mang hình người không kể ). Nhớ lấy cái nhục đó làm kinh nghiệm ,đừng để con cháu mình nó cũng bị VC lợi dụng như mình .