Khi ông Obama phát biểu chia tay quân đội Mỹ đă xảy ra một sự việc gây tranh căi rất nhiều. Trong không khí hết sức xúc động và nghẹn ngào của buổi chia tay, một người lính đă bất ngờ ngă quỵ ngay trước sự hiện diện của Obama. Nhưng vấn đề gây tranh căi ở đây là tại sao không một ai có ư định giúp đỡ người đàn ông đang gặp nạn này?
Người lính gục xuống, úp mặt vào sàn, khi Tổng thống Mỹ Obama đang phát biểu trong lễ từ biệt các lực lượng vũ trang, nhưng đồng đội anh ta vẫn đứng nghiêm.
Thành viên đội danh dự Mỹ ngất xỉu trong lễ từ biệt của Obama. Ảnh: AFP
Một người lính thuộc đội danh dự đột nhiên bất tỉnh và ngă gục xuống sàn nhà trước mặt Tổng thống Mỹ Barack Obama, khi ông đang phát biểu trong lễ từ biệt các lực lượng vũ trang ở căn cứ quân sự Myer-Henderson tại Arlington, bang Virginia (Mỹ). Những thành viên khác trong đội danh dự vẫn cầm súng đứng nghiêm, để mặc người lính nằm yên dưới sàn, mũ văng ra xa.
Tôi không hiểu v́ sao những người lính kia vẫn đứng yên như tượng khi đồng đội gục ngă dưới nền nhà? Tại sao họ không đến đỡ người đồng đội dậy và đưa đi cấp cứu? Tôi thật khó hiểu hành động này của những người lính Mỹ.