Quote:
Originally Posted by tctd
|
Khi tranh luận không nên nghĩ sự THẮNG hay THUA mà hãy nghĩ là sự bất đồng ý kiến và trình bày cái ý của mình . SAI hay ĐÚNG chẳng có quan tòa nhận xét .Cho nên nghe nhiều hơn nói .ĐÚNG mình giữ học hỏi ,SAI thì sửa
ném BÙN vào người ta thì tay mình DÍNH BÙN trước
Con người có TÂM và TÍNH đi đôi với nhau . Nếu TÂM bình thản mình sẽ cảm thấy thanh thản và vui vẻ nhìn thấu nhiều sự việc . Nếu TÍNH TRỘI hơn TÂM đầu óc sẽ bị lu mờ trở thành giận dữ ....rồi kế đó một ông RỚT chữ G , một ông lượm được bí kíp chữ G nên luyện ...chữ việt hơi mêt.
Đã vậy thêm cha nội wonderful xúi người ta lấy BÚA THẦN ra đập .Người ta chữ việt gõ sai hơi nhiều mà không chịu nhắc nhở để họ học hỏi lại . Thiệt tình cha nội wonderful
http://vietbf.com/forum/showthread.php?t=1196408
Khi có chiến tranh trao đổi mậu dịch, thì ai cũng "tighten the belt" (thắc lưng buộc bụng).
THẮT LƯNG chứ không phải THẮC LƯNG
__________________
LOÀI KHỈ TRỞ THÀNH LOÀI NGƯỜI MẤT TRIỆU NĂM
LOÀI NGƯỜI MUỐN TRỞ THÀNH LOÀI KHỈ TRƯỜNG SƠN HÃY GIA NHẬP ĐẢNG CS VN
HÃy CÓ Ý THỨC HỆ TỰ HỎI " TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC , ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TÔI