Bài này được viết bởi cô Ngọc Lan bên người-viet online. Bản thân tôi chưa một lần về VN, chưa ăn những món ăn VC nên cũng chẳng biết những món ăn VC ngon dở ra sao? Nhưng tui có ý kiến vì sao “ thức ăn VC thì ăn, tiếng VC thì ghét” như sau:
1. Thức ăn VC dù sao cũng được sáng chế bởi dân gian, người dân sống trong xứ VC, dù sao người dân cũng vô tội, thức ăn cũng vô tội thì cũng không nên ghét thức ăn làm chi, nếu ngon thì cứ ăn thôi.
2. Tiếng VC được sáng chế bởi lũ khỉ Trường Sơn, chúng nó dậy và hướng dẫn người Việt dùng tiếng Việt Cộng như những vũng lầy hôi thối từ lúc chiếm đoạt miền Bắc năm 1954, đến năm 1975 tiếng VC du nhập vào miền Nam bằng cắch truyền khẩu tiếng VC qua trường học, những chương trình TV, những đứa được coi là danh hài trên sân khấu, những nhà văn viết trên báo chí, chúng nó chuyên dùng tiếng VC, nghe là thấy rùng mình ghê tởm.
Bởi vậy không ưa tiếng VC là rất đúng...
|