VietBF - View Single Post - Nữ sinh ở Nhật đột tử mẹ khóc ngất mà không có tiền đưa con về VN
View Single Post
Old 11-13-2017   #4
seaside230
R6 Đệ Nhất Cao Thủ
 
Join Date: Oct 2010
Posts: 2,807
Thanks: 4,430
Thanked 2,913 Times in 1,288 Posts
Mentioned: 163 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 666 Post(s)
Rep Power: 16
seaside230 Reputation Uy Tín Level 6
seaside230 Reputation Uy Tín Level 6seaside230 Reputation Uy Tín Level 6
Default

Quote:
Originally Posted by phokhuya View Post
Họ sẽ khuyên là nên thiêu và mang tro cốt về.
Cũng tốt thôi, tui có ông anh qua đời trên máy bay khi đang bay sang Nhật và được để lại tại Nhật, trong ṿng 24 tiếng đă có người toà Đại Sứ/Lănh Sự Mỹ liên lạc điện thoại về nhà và họ biết trong gđ có bao nhiêu anh em, tên họ mới là hay chứ, họ chỉ hỏi ḿnh muốn sao thôi, đưa về hay lo hậu sự bên đó, cuối cùng gđ chọn lo hậu sự bên Nhật và người Nhật làm rất đàng hoàng, có nhà sư tụng kinh trước khi hoả táng, lẽ dĩ nhiên gđ phải lo chi phí, trường hợp không cỏ tiền có lẽ Sở Xă Hội bên Mỹ sẽ trợ cấp, hay toà Đại Sứ/Lănh Sự Mỹ lo th́ không biết, chỉ biết nếu qua đời bên Mỹ, nghèo th́ được Sở Xă Hội trợ cấp một số tiền tang chế nhất định, nhưng không biết bao nhiêu?
seaside230_is_offline   Reply With Quote
The Following User Says Thank You to seaside230 For This Useful Post:
RealMadrid (11-13-2017)
 
Page generated in 0.04567 seconds with 10 queries