Thằng già này mặt dầy quá nhỉ ? Cả nước xúm vào phê bình, đả kích nó mà nó vẫn cứ xuất hiện. chắc có lẽ vì nó còn dựa vào vài đứa cũng mang danh gáo sư, học giả đầu óc hơi bị thần kinh giống nó đang tâng bốc công trình cải tổ tiếng Việt quái đản nhất lịch sử này mà còn muốn bám víu chút tia hy vọng cuối đường hầm trên con lộ về nghĩa địa chăng ? Thôi đi cha nội lẩn thẩn ! nếu còn chút lương tri của một con người có chút kiến thức dở hơi thì vui lòng biến sâu đi nhé ! không chừng mai đây cả nước sẽ đưa ông vào dưỡng trí viện đấy, hoặc là cả nước sẽ vào đấy để ông sống lang thang ở ngoài đời với "sáng kiến tối kiến" này của ông ~~~~~
|