@
laughster: kệ họ, xem như vì đây là diễn đàn tự do, nếu có được sự tôn trọng tối thiểu lẫn nhau thì tốt, 0 thì thật ra cũng chả chết thằng...Tây quốc tịch Mỹ nào cả, rite! Riêng chuyện laughster đề cập về khen thì khó chê thì dễ là bình thường thôi, ở Đức tụi nó cũng y vậy thôi...vì ...lỗ tai người đời bao giờ cũng thích nghe điều xấu về người khác hơn là điều tốt...Laughster có dịp nào đi đâu có chỗ đông người, thường là nghe :
- một là khoe của
- hai là nói xấu người khác (chưa bàn đến vu khống hoặc thêm mắm thêm muối)
chứ ít khi nào nghe được câu khen: ô bà 9 mới mua được căn nhà đẹp lắm, mua được giá rẻ; hoặc là con bà 9 mới thi đậu thủ khoa MIT...thay vào đó là câu gì: bà 9 ngu mua nhà rẻ mục nát, hoặc là con bà 9 bị đụng xe chết queo!
Thế thái nhân tình là thế, mình 0 hề đánh giá , chỉ nhận định như thế thôi...
-->đèn nhà laughster có sáng quá làm mình chói mắt khi xem Asia 77, thì chạy qua hỏi thăm laughster chọn mua bóng đèn gì mà sao tốt dữ quá (thay vì kêu phú-lít) ! Just kidding !
PS: Oh sorry laughster sợ MA à, mình thì sợ quỷ thôi, ma thì...hiền hơn 0,0000% ! Happy Halloween!