THƯƠNG HÀNG XÓM.
Hôm chủ nhật, thấy Cu rảnh, vợ Cu nhờ :
- Anh ơi ! đóng lại dùm em cái chân bàn, nó bị xục xịch nè !
- Em nghĩ sao vậy? Anh đâu phải thợ mộc?
Trưa, vợ Cu la lên :
- Trời nóng quá, cái quạt bị trục trặc, anh sửa lại dùm em tí?
- Nè, coi lại đi nhe? Anh không phải là thợ điện !
Tối, đi nhậu về, Cu thấy cái chân bàn đă được đóng lại kỹ càng, cái quạt chạy re re :
- Ủa? Ai đóng lại bàn và sửa quạt tốt vậy em?
- Dạ, em nhờ ông hàng xóm.
- Ok, tốt. Vậy em trả ổng bao nhiêu tiền?
- Dạ, ổng không lấy tiền.
- Rồi sao ?
- Ổng ra hai điều kiện : 1 là may cho ổng một cái áo, 2 là cho ổng "tù ti" ...
- Vậy em may áo cho ổng chứ?
- Anh nghĩ sao vậy? Tui đâu phải là thợ may ?
Ờ hớ !
Lê Kông.
|