Quote:
Originally Posted by weekends.002 View Post
Có gì là lạ? Lũ đào ngũ truồng chạy vẫn vừa ăn cơm cũng vừa đớp cứt mà nó cứ tưởng là sầu riêng đấy chứ.... Hahahahahaha... Lèng lẹc nhèng nhẹc....!!!.
Quote:
Originally Posted by woolee
Mây có hiểu điều mầy viết không thằng văn nô bưng bô mọi rợ quét kinh weekends tàu hủ
Khi Đã có cơm ăn thì làm sao lại ăn cức
Còn loại như mầy weekends mới đi ăn cức như giống cá tra ở dưới sông tranh nhau đớp đợi người đên ngồi cầu
Hãy nhìn trên thế giới này còn ai thích cộng sản như bọn tụi mầy, tụi mầy làm chuyện ngược ngạo như bầy tôm thích lộ ngược, và cức thì đẻ trên đầu, và miệng thì đớp cức như cá tra
hahaha
|
Kệ nó đi mà. Từ nhỏ thì những gì cả nhà nó ăn đều là cứt, nhưng chưa bao giờ thấy hột cơm là như thế nào. Đảng nói sao thì nghe vậy nên cứ ngỡ cứt là cơm. Bây giờ thì nó được ăn cứt lại có thêm mùi bơ sữa thì cứ luôn mồm khen là cơm "Mỹ" ngon quá.
lol......