Quote:
Originally Posted by lergeneral
Nếu chưa sống qua ở Việt nam và ở Mỹ thì không thể hiểu . Ở trong chăn mới biết chăn có rận.Người Mỹ Việt nam hay bất cứ dân tộc nào cũng có cái xấu và tốt nhưng nó sẽ khác hoàn toàn ở hoàn cảnh xả hội sở tại.Ví dụ như ở nhà giá bạc triệu,đi xe Lexus mà vẫn đi xin tiền food stemp .....thì chỉ có ở Mỹ...như vậy mới chứng minh rằng mọi chuyện đều có thể xãy ra theo từng xã hội là vậy.....
|
@
lergeneral
Cái khác giữa Lé sống ở Mỹ và những người khác sống ở Mỹ là:
Người sống ở Mỹ thì gọi đó là "
Food stamps"
Còn Lé thì gọi đó là: "
Food stemp"
Câu hỏi là "
Food stemp" là gì vậy Lé?