Quote:
Originally Posted by phokhuya
Mẹ Thanh Hà là người Việt Nam c̣n cha là một người lính Mỹ tên là Bill Williams đă chết ở Chu Lai khi cô mới hai tuổi. Thuở nhỏ, cô sinh sống và học tập ở Đà Nẵng và đă từng hát trên đài phát thanh của Đà Nẵng. Sau khi học hết lớp 12, cô chuyển vào Sài G̣n sinh sống.
Không biết tại sao bài viết này lại bảo là TH bị cha mẹ ruột bỏ rơi, và làm cho t́nh tiết trở nên lạc lỏng như vậy.
|
không biết là ư nghĩ của tui có đúng không nhe:
Bên VN, chồng của D́ đuợc gọi là Dượng, chồng kế của Mẹ được gọi là Ba hay Bố Dượng (tủy theo người Nam hay Bắc nữa). Những ngưởi viết bài th́ copy chỗ này môt phần, chỗ kia một phần, rồi paste vào bài của ḿnh, rồi cứ vậy post bài, không chịu đọc lại trước khi post nên khi chùng ta đọc bải chằng có đầu có đuôi ra sao hết (tui nghĩ như vậy đó thôi, không biết có đúng hay không nữa?)