VietBF - View Single Post - Muối mặt mỗi khi đi Tây ăn buffet
View Single Post
Old 03-07-2013   #30
tuhientram
R6 Đệ Nhất Cao Thủ
 
tuhientram's Avatar
 
Join Date: Jun 2009
Posts: 2,013
Thanks: 21
Thanked 25 Times in 21 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 17
tuhientram Reputation Uy Tín Level 1
Default

Quote:
Originally Posted by phokhuya View Post
Đây lời bình luận NGU nhất trong năm rồi và năm nay. Những người qua Mỹ từ những tháng ngày đầu sau khi Việt Nam mất vào tay Việt Cộng là những người thành công nhất. Họ là những người có học thức, và cũng là những người cần mẫn nhất. Từ 2 bàn tay trắng dựng nên sự nghiệp trên xứ người.
Những chuyện làm xấu hổ cộng đồng người Việt hải ngoại bắt đầu xảy ra là từ khi Mỹ cho bảo lãnh loạn cả lên. Đại khái là khoảng thời gian 15 năm trở lại. Không phải là tất cả, nhưng phần đông thì số người này đều có một số vốn liếng học thức khá thấp. Sống dưới chế độ CS thì học thức và hiểu biết có là bao? Ở trong nước họ đã khá quen thuộc với mọi chuyện xảy ra hàng ngày từ cái chợ cho đến những quán ăn. Cử chỉ và hành động thiếu ý thức cũng như cách thức xã giao kém tư cách đối với họ là chuyện như ăn cơm bữa. Đến khi ra được nước ngoài thì họ mang theo những cái thói quen từ muôn thưở đó vào đất nước văn minh. Lẽ ra thì nhập gia phải tùy tục, nhưng họ không ý thức được điều đó. Và cũng bởi vì học thức kém cỏi, đồng thời dân trí của người Việt trong nước lại thấp. Vì thế cho nên họ rất khó hội nhập với cuộc sống mới.
Những chuyện đơn giản như đi đến đâu cũng la lối om xòm bằng tiếng Việt. Nói chuyện thì văng tục từ đầu câu đến cuối câu. Khạc nhổ bừa bãi, móc mũi rồi búng lung tung, chen lấn, giành chỗ, giành thức ăn trong nhà hàng v.vv.....Mấy chuyện này chẳng bao giờ xảy ra từ lúc trước.
Những ai mà dám nói lứa tuổi 60 trở lên lúc trước là những người không học thức thì giống như tự chửi vào mặt mình. Cũng nói lên được một điều là mấy người đó là mấy tên xạo mà không có căn. Một khi Vẹm viết tiếng Việt là mình đã thấy mệt rồi. Đến khi mà Vẹm mà bàn đến chuyện thời sự nữa thì thật là hỡi ôi. Chỉ biết viết để gọi là cho có viết, nhưng chẳng biết chuyện mình viết có đúng hay không.
Người Cộng Sản là loài vô văn hóa. Người có văn hóa sẽ không phải là người Cộng Sản.
Bạn già mắc công đem đàn đi khảy tai... khỉ trường sơn Bắc Cụ rồi. Mấy cái này người văn minh ai cũng hiểu, còn khỉ trương sơn nói hoài nó cũng chẳng hiểu, vì nó đang rúc trong bô Ba Đình, chỉ biết có MLCĐ thôi.
tuhientram_is_offline  
 
Page generated in 0.03652 seconds with 10 queries