VietBF - View Single Post - Ký ức đầy nước mắt của người con sống lưu vong 42 năm ở xứ người Nhân mùa Quốc Hận
View Single Post
Old 03-22-2017   #7
kalbi
Banned
 
Join Date: Mar 2017
Posts: 5
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 0
kalbi Reputation Uy Tín Level 1
Default

Quote:
Originally Posted by lam2son View Post
.....Bạn hãy hỏi những học giả chính trị xem thế nào được coi là tị nạn, chạy chốn công sản như thế nào mới được coi là tị nạn? ....."
Để "học giả" bàn chuyện "chính chị" nghe nhen: Tị nạn, đơn giản định nghĩa, chỉ là "đào ngũ trước địch quân".....chứ có gì khó hiểu....
kalbi_is_offline   Reply With Quote
 
Page generated in 0.04483 seconds with 10 queries