Quote:
Originally Posted by phokhuya
Rõ là chuyện buồn cười nhất trong tháng này. Xứ VC thì rác đầy chẳng chịu lượm. Nhưng khi sang nước của quan thầy TC thì phải cúi mình nhặt rác. Không những vậy lài còn tự hào rằng làm như vậy là đưa hình ảnh đẹp của VN cho cả TG thấy. Hãy nhìn lại hình ảnh của người nước ngoài vào VN để nhặt rác kìa mới biết mắc cỡ là gì. Toàn là chuyện xàm.
Vã lại, hãy nhìn kỹ cái đống rác này xem. Thật ra chỉ toàn là những tờ giấy Napkin được rãi ra trong một chu vi thật nhỏ. Nhìn xa hơn thì chẳng thấy một tấm nào. Một là màn tự biên tự diễn, còn không nữa là chính tụi nó xả ra, và sau đó phải đi thu dọn. Ruồi bu.
|
)
Nói đúng quá. Đóng kịch thôi. Quảng cáo tên tuổi không tốn tiền.