"...“Tôi ở đây để trả ơn, cống hiến và thể hiện lòng biết ơn của tôi với đất nước này. Nhờ sự giúp đỡ của người dân Mỹ, tôi đã thực hiện được những giấc mơ nhỏ của mình”, tỷ phú Hoàng Kiều nói."
Nếu đem đỉ, điếm lên giường ngủ mà gọi là "bồ" thì đàn ông ai củng có rất nhiều "bồ" ???
Ông nầy nói đúng , xứ sở cưu mang mình, thì mình là con người thì phải có bổn phân giúp đở khi người ta cần giúp.
Còn xứ sở xua đuổi mình, đẩy ra biển( để cướp bóc tài sản...)... chết nhiều hơn sống, đày đọa nhửng người xưa, không cho con cái họ đi học.... giờ thấy có tiền , lại nhận là ruột thịt thì có nên tin tưởng nhửng lời nói ấy không ????
Giúp đở lủ nầy coi như muối bỏ biển, chẳng nhửng không biết ơn nghỉa mà còn quay lại nói nhửng câu hổn hào thì mọi người nên nghỉ lại về chế độ này và con người mà lủ VC tạo ra ! Đừng bao giờ mất thời giờ tiền bạc với lủ vô ơn và phản trắc nầy ... nhửng gì qua thì cho nó qua luôn .. nhửng người Việt hải ngoai chỉ giúp nhửng người VN trong nước khi họ tự giúp họ giải phóng khỏi sự cai trị hèn hạ của đảng CS.
|