Quote:
Originally Posted by damascus
Làm y tá, dù là y tá trưởng đi nữa, cũng mệt thấy mồ. Để cho mấy đứa học ít hay thất học nó làm. Nghe anh đi em gái: ráng nhào vô nổi trường Y sướng hơn nhiều. Chỉ ngồi quẹt qua quẹt lại thôi mà 1 năm kiếm 300, 400 ngàn USD dễ như bỡn. Ca nào khó thi gửi vô hospitals, cho tụi specialists. Nữa, mà muốn làm tới 80, 90 tuổi cũng chẳng có ai cấm cản.
|
Mình chỉ đồng ý với bạn phần sau, chứ phần trước thì kg ổn tí nào! kg biết ý ban nói ở ngoài hay ở trong nước. Ở ngoài thì y tá mệt thiệt! nhưng phải có trình đó mới học y tá, chứ trong nước thì kg cần bằng cấp chỉ cần có đảng viên thì làm cha làm mẹ.