Quote:
Originally Posted by quebecois
Ba beo My nay cung rat sang suot do chu nhi???? Song giua "bun" ma ... "chang hoi tanh mui bun".
|
"Sáng suốt" cái mã cha mầy chứ sáng suốt ! Nó là con Mễ mập dốt nát nên kg biết đã đành . Mầy đã bao lớn rồi mà kg biết lịch sử & biến chuyển của nó thế nào ? Cái nào tốt cái nào xấu ? "Bùn " là cái gì ? Phải cái loại ở trong hầm phân Ba đình mà gia đình mầy từ đó chui ra ? Tao biết mầy cũng hướng ngoại , thèm làm công dân Tây-Mỹ lắm mà kg đc nên nói lẫy ...Nếu kg thèm lấy nick tiếng Tây làm gì , đúng kg ?(mà thật ra là viết bậy , chẳng có nghĩa gì cả ! )Nếu kg thèm thì sao kg lấy nick "răng hô" hay "mỏ vều" may ra hợp với mầy hơn ! Hôi tanh là cái đám mất dạy , vô học , lưu manh và tráo trở như tụi bây thường ăn thịt chó nên cái mỏ cha tụi bây mới hôi . Thằng nào cốt lõi cũng sống từ rừng rú ra nên mới hôi . Còn ngưòi ta sống ở nước tiến bộ ăn bơ, uống sữa & ăn uống sạch sẽ thì làm sao mà hôi bằng cám đám tụi bây trong hầm phân Ba đình , trong hang Pắc-bó chui ra ? Chính tả viết có một đoạn mà sai lên sai xuống , đó là chưa nói đến dốt nên kg biết đánh chữ có dấu mà bày đặt lên đây "bình loạn" . Con nít chùi mũi chưa sạch , đi chỗ khác chơi cho cha chú nói chuyện nghe nhóc ...