Đây là bài dạy dỗ thô sơ và dở nhất! Một người chưa từng đi du lịch vẫn có thể ngồi nghĩ đại ra cũng được.
Mấy chuyện căn bản như đừng sờ đầu người lạ, đừng leo trèo lên tượng thần tôn giáo người bản xứ, đừng dùng cần sa ma túy, đừng uống nước vòi chưa lọc sạch vv... thì đi bất kỳ nơi đâu cũng vậy chứ không chỉ đến riêng Đông Nam Á mới phải tránh các chuyện đó. Tuy rằng vài nước có bản án rất nặng chăng nữa, nhưng mang ma túy theo thì hãy tuyệt đối tránh chứ khỏi cần phải mất công suy nghĩ cân nhắc riêng ở chỗ này thì "no" còn ở chỗ kia thì "ok".
Thử như đi Trung Đông thì cũng vậy thôi, rờ đầu người lạ, đạp lên Kinh Qu'ran, mang theo ma túy vv... vẫn mệt như thường.
Rồi khỏi nói chi du lịch xa xôi, ngay nơi ta đang sống ở thì nước nào cũng tựa như nhau, bước ra khỏi cửa mà làm các chuyện đó là cũng không xong rồi.
|