VBF-Quang Lê giọng ca Huế rất thân thương nay tính cách của anh cũng vậy. Anh rất giản dị trong cách ăn mặc đến ăn uống chỉ qua vài hình ảnh. Anh viết như sau để có thể hiểu được anh hơn:
Nghệ sĩ tứ xứ là nhà, lầu hoa gác tía đường phố cơ cực đã trải qua, cần gì cao luơng mỹ vị, ăn để sống, chứ không sống để ăn, chúc cả nhà cơm chiểu ngon miệng
Có nhiều comment:
Ngoc Diem Nhìn đây là cũng có thể hiểu dc rằng nghề nào cũng có sự vất vả của nó. Không phải sung sướng như mình nghĩ đâu. Bởi vì yêu nghề , tâm huyết với nghề thì phải vượt qua bao nhiêu gian nan vất vả mới gặt hái dc nhiều thành công. Nhìn cảnh này mà thấy thương ghê!!!
Quyen Do Câu này của Lê quá hay và đúng!thiếu tiền nghĩ đến tiền.Thiếu ăn nghỉ đến ăn.chưa có công danh sự nghiệp thì khao khát ghen tỵ có tất cả như Quangle lại thấy thèm những bình dị trong cuộc sống