Quote:
Originally Posted by TOMSFO
Tội nghiệp thằng bóng thúi nầy quá, mới chun hầm cầu lên hả con , nhớ rửa miệng , rửa đít nhé, lâu quá mới thấy mài trồi lên ! khi nào khách mài thấy đit mài không c̣n bót nửa th́ báo cho các bố biết, đẻ c̣n đóng "chemise" vô đít mài lại cho bít nghe con ! chứ đừng để mất khách ! mài theo nghiệp má mài bán đít nuôi miệng, ở orange county lúc này khác vẹm của mài có ị đều cho mài ăn không ?? ráng đi con ! nhất nghệ tinh nhất thân vinh với nghề bắn đít của mài ! chứ đừng mở miệng mài ra làm hôi thúi và phiền người khác nghe con !
|
khi thấy lính chệt tràn qua nó chỉ chim mà nói tao là
dái bác...
bọn chệt trả lời: dái nào cũng thiến,
dái bác càng thiến nhanh....sợ quá nó lặn xuống cống giờ mới trồi lên thở đó bạn