VietBF - View Single Post - Rớt nước mắt vì thương người Việt khi sinh sống trên đất Mỹ
View Single Post
Old 11-19-2017   #14
aile1
R2 Kiếm Khách
 
Join Date: Sep 2009
Posts: 149
Thanks: 12
Thanked 22 Times in 11 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 24 Post(s)
Rep Power: 15
aile1 Reputation Uy Tín Level 1aile1 Reputation Uy Tín Level 1
Default

với mức lương khiêm tốn 1500-2500 USD/tháng chưa xài đã hết.người Việt chúng ta rất cần kiệm. Đa số sau khi định cư ở nước ngoài 2-3 năm thì ai cũng bắt đâu dư dả 40.000-50.000 USD hay hơn thế nữa , bạn làm ơn chỉ cho tôi làm thế nào ngoài 2-3 năm để dành số tiền nầy với mức lương khiêm tốn trên . Bác sỉ gia đình mà tôi chọn để khám bệnh chỉ trả 50.00 đô cho người không có bảo hiểm ( BS Trường 215-463-1430 ), bác sỉ chuyên ngành thì trả 125.00 đô ( bác sỉ về gan , BS Scott E. Myers 215-762-6220)tôi bị bệnh gan cho nên tôi mổi năm tôi gặp vị bác sỉ nầy trung bình 3 lần , may mắn tôi mua bảo hiểm , chỉ trả copay thôi , tôi đang ở Philadelphia chỉ biết giá tiền của hai vị bác sỉ nầy thôi , nhửng khu vực , thành phố , tiểu bang khác thì tôi không biết , trái cây nhập từ nước khác vô thì mắc vì cước phí cao như ổi , chôm chôm , nhản ,thanh long, sầu riêng v.v... người Việt trong nước gọi là hàng ngoại , theo tôi nghỉ thì ở Cali thực phẩm rẻ hơn nhửng tiểu bang khác , ở VN mà ăn táo , dâu tây ( mỷ ) thì chỉ có đại gia và người giàu mới ăn , người nghèo chỉ nhìn thôi.
aile1_is_offline   Reply With Quote
The Following 2 Users Say Thank You to aile1 For This Useful Post:
QueMe (11-19-2017), WindyCity (11-20-2017)
 
Page generated in 0.04062 seconds with 10 queries