Còn thằng trùm đang ngọ ngộ chui vào đít của tao và còn đang xin xoành ơi giúp đỡ cho em với. Em hết tiền đóng phạt rồi. Em dã bán giày vàng và bán sang kinh thánh mà không có ai mua. Anh giúp đỡ em dùm. Anh muốn em làm gì. Em cũng sẽ hết lòng ráng sức mà làm. Kể cả. Bán vợ đợi con. Giúp đỡ em giùm. Tao dã nói đít tao đang bị ngứa quá giúp tao giùm. Nó nói liền. Dạ để em lo chuyện đó cho. Chuyện nhỏ.Melina qua dây . Ráng đi em. Ha ha ha dã quá bây ơi. Còn gì hơn. Tụi bay thì sao. Có muốn hửi cái không cho tao biết để tao còn sắp xếp cho bây và gia đình nữa nghen tàu không có thời giờ đâu dó. Ha ha ha
|