VietBF - View Single Post - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng xót xa khi thấy cảnh người dân đi khám bệnh
View Single Post
Old 01-19-2016   #26
hoanglan22
R8 Vơ Lâm Chí Tôn
 
hoanglan22's Avatar
 
Join Date: Apr 2011
Posts: 16,193
Thanks: 21,589
Thanked 37,458 Times in 12,693 Posts
Mentioned: 632 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 7198 Post(s)
Rep Power: 68
hoanglan22 Reputation Uy Tín Level 11hoanglan22 Reputation Uy Tín Level 11hoanglan22 Reputation Uy Tín Level 11hoanglan22 Reputation Uy Tín Level 11
hoanglan22 Reputation Uy Tín Level 11hoanglan22 Reputation Uy Tín Level 11hoanglan22 Reputation Uy Tín Level 11hoanglan22 Reputation Uy Tín Level 11hoanglan22 Reputation Uy Tín Level 11hoanglan22 Reputation Uy Tín Level 11hoanglan22 Reputation Uy Tín Level 11hoanglan22 Reputation Uy Tín Level 11hoanglan22 Reputation Uy Tín Level 11hoanglan22 Reputation Uy Tín Level 11hoanglan22 Reputation Uy Tín Level 11hoanglan22 Reputation Uy Tín Level 11hoanglan22 Reputation Uy Tín Level 11hoanglan22 Reputation Uy Tín Level 11
Default

Quote:
Originally Posted by huonl View Post
Các bạn trên forum nầy nói đúng lắm, thằng Dũng nầy tham ô số 1 , nó còn muốn làm VUA ,chế độ QUÂN CHỦ, chứ bao lâu nay dân chết mặc dân giờ muốn kiệm điểm nên dỡ trò mèo khóc chuột, dân VN bệnh hoạn đã bị xử tệ như thế nầy hơn 40 năm qua chứ có phải mới bị xử tệ , khổ đau như bây giờ đâu mà giở trò MÈO KHÓC CHUỘT, chẳng qua 1 thằng đánh không lại 4 thằng chuyến nầy bọn bè đảng đàn em chí rận của nó chắc không còn mặn nồng với nó nữa nên nó mới giở trò quan tâm dân , thong cảm nổi đau của dân đen,chỉ là lũ bịp bợm thằng nào cũng tưởng mình sống mãi không bao giờ chết nên cứ vơ vét của dân không hề biết mệt, chứ nào có biết chết có mang theo được gì đâu, chỉ để lại tiếng dơ bẩn cho cả đời con cháu mang nhục vì cha ông nó đã hút máu của đồng bào nên mới để lại tiền của dơ bẩn lại cho chúng nó ăn chơi rồi thì của thiên cũng trả địa mà th̀i

" nó còn muốn làm VUA ,chế độ QUÂN CHỦ, "

Bạn dùng từ sai rồi !!! Nước Anh , Thai lan ...một vài nước theo chế độ Quân Chủ nhưng không có chuyện này .Nó chỉ có cái búa và lưỡi liềm thôi

Câu chuyện vui để đọc

Bí thư : làm sao để đất nước thoát nghèo nhanh nhất và cầm chân các nước tư bản giầu có .
Thủ tướng nghĩ 1 hồi lâu rồi la lớn .
TT : để thoát nghèo nhanh nhất chúng ta sẽ xuất khẩu hết người nghèo sang nước tư bản . Dân nghèo sẽ gởi tiền về chúng ta ...một mũi tên bắn 2 con nhạn .
Cả quốc hội vỗ tay ầm ầm
__________________
LOÀI KHỈ TRỞ THÀNH LOÀI NGƯỜI MẤT TRIỆU NĂM
LOÀI NGƯỜI MUỐN TRỞ THÀNH LOÀI KHỈ TRƯỜNG SƠN HĂY GIA NHẬP ĐẢNG CS VN

HĂy CÓ Ư THỨC HỆ TỰ HỎI " TÔI ĐĂ LÀM G̀ CHO TỔ QUỐC , ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐĂ LÀM G̀ CHO TÔI
hoanglan22_is_offline   Reply With Quote
 
Page generated in 0.04650 seconds with 10 queries