Đám CSVN chỉ còn biết.....nhờ úc nhúc như giòi mà nặng cái NHỤC không thể ngóc đầu dậy để nhìn thẳng vào dân Việt Nam. Tụi này sống trong rừng rậm nhìn nhau quen rồi cho nên chuyện không nhìn mặt người chúng
cũng...quen luôn.
Chỉ là tàu đánh cá của TC thôi cũng đủ làm tụi nó quay đầu chạy không kịp rồi, làm gì mà có chuyện tụi nó dám bảo vệ cho ngư dân Việt Nam. Nào là dùng thân người lấp lỗ châu mai. Rồi nào là tầm vong giết giặt. Đúng là cái lũ côn đồ, cái phường láo lếu. Nay thì tậu máy bay, mai thì tậu tàu ngầm. Đến khi cần thiết thì tàu này thật sự là lặn quá sâu, không thấy một chiếc nào nổi lên cho dân thấy được hình dáng. Còn máy bay thì chắc là nhiên liệu bị rút sạch bán ra ngoài cũng chả thấy chiếc nào.
Nghe nói là tụi này tính đổi tên nước. Có lẽ sau khi suy nghĩ kỹ càng thì Trung Cộng sẽ ban lệnh xuống cho đám Khuyển nô tài đặt tên là Việt Nam Nhục Thể.
Last edited by phokhuya; 05-08-2013 at 01:23.
|