Từ comment đầu cho đến comment cuối đều có chung một điểm là coi khinh những kẻ đã từng đánh đổi mạng sống để tìm đến bến bờ tự do mà giờ lại dại dột quay đầu về với cộng sản để chết tức tưởi với tụi nó.
Vậy thì những ai còn có ý định sống chung với bầy cộng sản thì hãy lấy sự kiện này mà suy gẫm. Cộng sản dù có được tô son trét phấn, được đánh bóng đến cỡ nào thì bản chất thâm độc và nham hiểm của tụi nó vẫn không gột bỏ được, cho nên những ai đã biết, đã thấy sự dã man và tàn độc của cộng sản mà vẫn chung chạ với tụi nó thì ráng mà chịu. Giờ có tự sát cả nhà cũng chẳng ai thèm lên tiếng kêu cứu dùm đâu. Ngu thì đáng đời.
|