VietBF - View Single Post - Xé cờ máu trong đêm hát của ĐÀM VĨNH HƯNG tại NSW/ÚcChâu
View Single Post
Old 08-11-2011   #26
nguoidan
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
 
Join Date: Apr 2011
Posts: 9,488
Thanks: 0
Thanked 379 Times in 298 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 28 Post(s)
Rep Power: 23
nguoidan Reputation Uy Tín Level 6
nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6
Default

Quote:
Originally Posted by fasan3 View Post
Chào các bạn trên diễn đàn !
Tôi hiện đang sống và làm việc tại Tây Đức,nhờ mạng Internet nên người Việt chúng ta khắp nơi trên thế giới đều có thể chứng kiến tận mắt những đáng tiếc xảy ra như thế này cho ca sĩ Cẩm Vân.
Trước hết,với tư cách là một khán giả yêu thích giọng hát của chị,tôi xin được chia sẻ cùng chị về những nỗi sợ hãi trước hành vi khủng bố quá khích và mong chị vẫn vững lòng đặt niềm tin vào khán giả như chúng tôi để tiếp tục các cuộc lưu diễn hải ngoại, ngõ hầu xây thêm nhiều nhịp cầu văn hóa để bắc nối những trái tim sống xa xứ với đất mẹ Việt Nam thân yêu,xin được cám ơn chị nhiều.
Từ khi đông và tây nước Đức thống nhất cho tới nay,đã có rất nhiều đoàn văn nghệ trong nước qua Đức trình diễn và giao lưu văn hóa.Tôi đã sống bên này gần 30 năm,coi cũng gần hết các chương trình ca nhạc của các nghệ sĩ bên VN biểu diễn nhưng tôi chưa thấy lần nào có bất kỳ những hành động khủng bố vô văn hóa như trường hợp của Lý Tống bên Mỹ hay trường hợp xảy ra với chị Cẩm Vân vừa rồi.Những nước như Mỹ và Úc vẫn thường tự hào mình có một chế độ xã hội ưu việt cho cả thế giới noi theo và học tập,còn những người tỵ nạn VN bên Mỹ và Úc cũng luôn luôn kêu gào đấu tranh lật đổ chính quyền hiện hành tại VN để thay thế bằng chế độ tư bản như Mỹ.Vậy tôi xin được hỏi,thế những ông ,bà làm ra những chuyện quá khích như vậy ,có khi nào nghĩ tới cảm giác của những người VN trong nước hay ko?một xã hội ưu việt mà lại nuôi dưỡng và đào tạo nên những con người vô văn hóa ,đầy lòng cực đoan thù hận như thế sao?đến ngay cả những ca sĩ chỉ đem tiếng hát của mình góp vui cho bà con đồng hương trong tay ko có một tấc sắt mà các ông ,bà cũng ko tha cho họ,cũng tìm đủ mọi cách sỉ nhục ,hành hung cướp đi chén cơm của họ nữa.Thế thì thử hỏi những lời hiệu triệu của các ông các bà có làm cho đồng bào trong nước "tâm phục khẩu phục" ,để họ dám hy sinh tất cả những gì mình đang có,hy sinh hòa bình của đất nước để nghe theo lời kêu gọi lật đổ chế độ từ nơi xa xôi ngàn dặm của các ông các bà ,để lao mình vào một cuộc nội chiến "huynh đệ tương tàn" nữa hay ko?.Tôi tin rằng nếu các ông các bà ko thay đổi tư duy cùng lối suy nghĩ thù hận hẹp hòi đó của mình ,thì những lời nói và chỗ đứng của của các ông các bà trong lòng người dân VN chỉ là con số không to tướng,và còn hơn thế nữa:cuộc đời này cũng chỉ mãi mãi làm thân phận kẻ lưu vong tới khi trăm tuổi cũng sẽ chẳng hề được miếng đất nào bên cạnh tổ tiên ông bà, dòng họ của các vị đâu.Tôi xin lỗi nếu có hơi nặng lời,nhưng lời thật thì tuy mất lòng nhưng lại bổ ích,và chẳng qua tôi chỉ nói lên những suy nghĩ của hơn 80 triệu người đang sống tại Việt Nam mà thôi.
Cuối cùng thêm một lời nhắn tới ông bạn xé cờ này:sau khi chiến tranh kết thúc năm 1975,dân số của nước VN khoảng chừng hơn 40 triệu người (cứ chia đều miền Bắc 20,miền Nam 20 triệu).Tới nay là hơn 80 triệu,tức là hơn 40 triệu người sanh sau năm 1975 cộng với 20 triệu người miền Bắc còn sống sót chỉ biết tới một lá cờ đỏ sao vàng duy nhất ,được hơn 176 nước trên thế giới công nhận ,đối với họ đó là biểu tượng của lòng yêu nước,là niềm kiêu hãnh dân tộc ,là đại diện cho nước VN với 5 châu 4 bể và họ mặc kệ cho nhà cầm quyền có thối nát tới mức nào.Ông xé lá cờ đó nghĩa là đã xé nát lòng tự hào dân tộc của họ,xé nát tình đồng bào theo truyền thuyết "mẹ Âu Cơ".Hơn 60 triệu người VN đó ( tôi cứ giả sử 20 triệu người miền Nam còn sống sót lại ko thích lá cờ đỏ sao vàng) sẽ ko bao giờ tha thứ cho ông và những đồng lõa của ông.Kết quả mà ông nhận được sẽ là kẻ mãi mãi vô tổ quốc,vô giống nòi và chỉ là nắm xương tàn nơi viễn xứ đời đời kiếp kiếp mà thôi.
Xin cám ơn các bạn đã theo dõi ý kiến của tôi và nếu có gì chưa được tế nhị kính mong các bạn lượng thứ giùm.
Đây chắc là một người lao động bên Đông Đức rồi nhờ bức tường Bá linh sụp đổ nên ở lại đó. Phát biểu ngô nghê quá. Đang bán thuốc lá lậu hay đang làm chỉ điểm cho sứ quán vậy anh bạn.
nguoidan_is_offline  
 
Page generated in 0.05877 seconds with 9 queries