VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Vietnam News | Tin Việt Nam (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=219)
-   -   Diễn viên Diễm Hằng 'Nhật ký Vàng Anh': Phá sản, nợ nần, bị tai nạn nằm 1 chỗ, giờ ra sao? (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1905121)

nguoiduatinabc 04-24-2024 07:40

Diễn viên Diễm Hằng 'Nhật ký Vàng Anh': Phá sản, nợ nần, bị tai nạn nằm 1 chỗ, giờ ra sao?
 
1 Attachment(s)
Dù có xuất phát điểm từ một vai diễn hot, sở hữu cả diện mạo lẫn diễn xuất ấn tượng nhưng sự nghiệp của Diễm Hằng lại vô cùng lận đận. Cô gặp không ít biến cố làm gián đoạn công việc của mình.

Cuộc sống không nhiều thuận lợi

Nhật ký Vàng Anh là bộ phim truyền hình đầu tiên thu hút sự theo dõi của đông đảo khán giả trẻ Việt. Đây cũng là bệ phóng giúp nhiều diễn viên, hot girl vụt sáng chỉ sau một đêm như Minh Hương, Thanh Vân Hugo, Hoàng Thùy Linh, Diễm Hằng...

Trong Nhật ký Vàng Anh, Diễn Hằng đảm nhận vai Trang - em gái của Vàng Anh do Hoàng Thùy Linh đóng. Diễm Hằng gây ấn tượng với vẻ hồn nhiên, nhí nhảnh. Thời điểm đó, Diễm Hằng trở thành gương mặt quen thuộc trong nhiều chương trình. Thế nhưng, Diễm Hằng lại thiếu sự bứt phá. Sau Nhật ký Vàng Anh, nữ diễn viên sinh năm 1989 vẫn tham gia một số vai nhưng không để lại nhiều ấn tượng.

Có thể nói, nếu như Hoàng Thùy Linh đang là cái tên được người hâm mộ quan tâm bởi những thành công trong sự nghiệp ca hát và diễn xuất, thì 'em gái' Diễm Hằng có cuộc sống gặp nhiều trắc trở.

Vì gia đình đang trong giai đoạn kinh tế khó khăn nên Diễm Hằng đã tập trung vào việc kinh doanh. Nhưng sau một vài lần chuyển tiền qua lại với mối làm ăn, đối phương đã cầm toàn bộ số tiền của cô và biến mất.

Lúc đó, tuổi đời còn trẻ, lại chưa có nhiều kinh nghiệm va vấp trên thương trường, Diễm Hằng đã suy nghĩ đơn giản: "Vừa vấp váp, tôi lại đứng dậy và lao đi hòng cứu vớt tình thế. Mọi người nói tôi có gan to và liều lĩnh, còn tôi nghĩ rằng thua keo này bày keo khác, rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đó. Nhưng, tôi không ngờ kể từ đó mình bị cuốn vào vòng xoáy vay mượn, nợ lãi... Có bao nhiêu tiền, tôi dồn hết vào một vụ làm ăn.

Bạn bè còn khuyên tôi nên mạnh dạn vay tiền để đầu tư. Họ giới thiệu cho tôi những chỗ vay lấy lời cắt cổ. Tôi bị rơi vào thời gian khủng hoảng và bơi trong đống nợ, đầu óc bế tắc chỉ nghĩ làm thế nào để có tiền trả lãi hàng tuần, hàng tháng".

"Gia đình làm ăn thua lỗ, tôi tạm dừng nghệ thuật, lao vào kinh doanh như một cách để cứu cánh kinh tế gia đình. Vì tuổi đời còn trẻ và không gặp may, tôi đã thất bại hết lần này đến lần khác. Công việc kinh doanh không thuận lợi, nợ chồng chất, lãi mẹ đẻ lãi con, có lúc tiền lãi còn vượt tiền gốc, mỗi tháng chỉ nghĩ chuyện làm sao có tiền trả nợ thôi cũng đã lao đao. Thậm chí, tôi từng bị giang hồ, chủ nợ vây siết, xúc phạm danh dự thậm chí đòi đ.ánh vì... nợ tiền".

http://intermati.com/forum/attachmen...1&d=1713944363

Năm 2014, cô quay lại showbiz nhưng khi chưa kịp để lại ấn tượng thì 3 năm sau, Diễm Hằng bị tai nạn và sức khỏe bị giảm 30%. Cô phải nằm giường nửa năm để điều trị và phục hồi sức khỏe: "Thời gian qua, tôi đi lại nhiều thì chân đã phát triển to trở lại, tuy nhiên nếu nhìn kỹ vẫn nhận ra một chân bé hơn chân kia. Tôi lo lắng về vấn đề cân nặng, phải làm sao để có ngoại hình nhẹ nhàng, phù hợp với việc đóng phim hơn.

Hiện sức khỏe của tôi không còn dẻo dai như trước kia. Do vậy, tôi không thể chịu được những bài tập cường độ cao và khó để giảm cân. Bác sĩ từng nói rằng tôi phải tích cực trị liệu nếu không chân sẽ bị tật. Con gái mà chân cao chân thấp thì rất xấu".

Sau thời gian dài đầy biến cố, Diễm Hằng cũng đang dần quay trở lại với cuộc sống bình thường và tiếp tục hoạt động nghệ thuật. Cô đang xây dựng hình ảnh người phụ nữ chín chắn, trưởng thành hơn so với một Diễm Hằng nhí nhảnh, đáng yêu trước đây.

Tuy hiện tại, cô chưa gặt hái được nhiều thành công trong lĩnh vực diễn xuất nhưng khán giả rất vui khi thấy sự trở lại của Diễm Hằng. Cô cũng tham gia một số chuyên mục với vị trí MC truyền hình.

Còn về chuyện tình cảm riêng tư, trong một buổi phỏng vấn, Diễm Hằng tâm sự, cô đã có bạn trai người ngoại quốc: "Thời điểm này Hằng chưa muốn chia sẻ nhiều. Anh ấy hiền và quan tâm đến gia đình Hằng lắm. Nói chung dễ chịu. Nhìn cách họ sống trong gia đình họ mình cũng thấy dễ chịu".

Tái xuất sau tai nạn?

Lỡ Hẹn Với Ngày Xanh là phim giờ vàng đang gây chú ý trên sóng VTV. Kịch bản xoay quanh 3 kiến trúc sư trẻ tuổi gồm Duyên (Lê Bống), Hiệp (Huỳnh Anh), Giang (Minh Thu). Họ là những thanh niên đang đi tìm "nơi bản thân thuộc về". Ba người với hoàn cảnh sống khác nhau, tính cách khác nhau nhưng họ đều có ước mơ và có hướng đi của riêng mình.

Bên cạnh mối quan hệ tay ba của các nhân vật chính thì người xem không khỏi bất ngờ trước sự xuất hiện của một gương mặt quen thuộc - Diễm Hằng. Cô xuất hiện ở Lỡ Hẹn Với Ngày Xanh tập 12 và vào vai người chị Hà thân thiết của Giang. Cuộc sống hôn nhân của Hà không mấy hạnh phúc nên cô đã khuyên Giang đừng nên lấy chồng vì "đàn ông chẳng có ai đáng tin cả".

Cô khuyên Giang nên cẩn trọng với những lời ngon ngọt của Hiệp. Điều này khiến Giang giật mình vì lời khuyên quá giống với mẹ của mình. "Mẹ không nói nặng như chị, nhưng mà cũng phản đối".

Hay khi nhắc đến mẹ Giang, Hà rất ngưỡng mộ và dành tặng nhiều lời khen cho bà. Cô cũng đưa ra quan điểm của mình về vật chất và hạnh phúc: "Thà rằng mình khóc trên đống đồ hiệu còn hơn là cười trong túp lều tranh. Cái gì mình không mua được bằng tiền thì mình mua bằng vàng, rất nhiều vàng".

Trong vài tập gần đây, Hà xuất hiện nhiều hơn với nhan sắc được đánh giá là xinh đẹp, trẻ trung, thon gọn hơn hẳn so với hình ảnh của vài năm trước. Nhiều khán giả đã để lại lời bình luận tích cực về sự trở lại của nữ diễn viên "em gái Vàng Anh": "Chị Diễm Hằng trẻ quá, vẫn y như ngày xưa", "Thành công của nữ phụ là dù không thường xuyên xuất hiện nhưng vẫn được khán giả nhớ đến, như Diễm Hằng", "Tôi thấy bà ấy diễn còn tốt hơn Minh Thu"...


All times are GMT. The time now is 13:32.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03695 seconds with 8 queries