VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News |Tin Thế Giới 2006-2019 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=272)
-   -   Vợ Bin Laden kể lại giây phút chồng bị bắn chết (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1067417)

pizza 05-23-2017 21:27

Vợ Bin Laden kể lại giây phút chồng bị bắn chết
 
2 Attachment(s)
Đã 6 năm trôi qua, tên trùm khủng bố Osama bin Laden bị tiêu diệt. Cựu Tổng thống Obama đã phần nào rửa hận cho những người dân Mỹ bị chết vô tội. Cho đến bây giờ người vợ thứ tư của Osama bin Laden mới lần đầu kể lại vụ đội đặc nhiệm SEAL đột kích vào dinh thự ở Abbottabad và tiêu diệt trùm khủng bố.

Tờ Sunday Times của Anh mới đây đã trích đăng một phần trong cuốn sách mang tựa đề "The Exile: The Flight of Osama bin Laden", ghi theo lời kể Amal bin Laden, vợ thứ tư của trùm khủng bố.

http://intermati.com/forum/attachmen...1&d=1495574394

Amal (phải) là người vợ trẻ nhất của bin Laden.
Vào thời điểm xảy ra vụ đột kích hôm 1/5/2011, Amal với hai người vợ khác của trùm khủng bố, Khairiah và Seham, cùng 6 đứa con của họ đang ở trong "ngôi nhà an toàn" tại Abbottabad, Pakistan.

Người vợ cả Najwa, kết hôn với Osama bin Laden từ khi còn là một bé gái và sinh cho y 11 người con, đã rời đi 2 ngày trước vụ 11/9.

Khoảng 23h, sau khi đã cầu nguyện xong xuôi, Amal và chồng đi ngủ. Nửa đêm, cô ta tỉnh giấc vì nghe được những tiếng động lạ và nghĩ đã nhìn thấy những bóng đen đang nhảy nhót trên cửa sổ.

Những âm thanh càng lúc càng mạnh hơn và rèm cửa bắt đầu đung đưa.

Bin Laden ngồi dậy, nhìn xung quanh sợ hãi. "Người Mỹ đang tới đây", y nói với vợ. Sau đó, một tiếng động rít lên chói tai, cả ngôi nhà rung chuyển. Hai vợ chồng trùm khủng bố rón rén bước ra ngoài xem.

"Đó là một đêm không trăng và rất khó để nhìn ra bên ngoài", Amal kể lại. Thực ra vào lúc đó đã có hai chiếc trực thăng Black Hawks của Mỹ đậu trên bãi cỏ và 24 lính đặc nhiệm SEAL đang từ từ tiến về phía dinh thự.

Ở ban công tầng hai, người vợ ba Seham và con trai Khalid (22 tuổi) trông thấy đặc nhiệm Mỹ đang tới gần. Bin Laden gọi Khalid tới giúp đỡ. Trên người vẫn mặc bộ đồ ngủ, Khalid với lấy khẩu AK-47.

Amal và Seham ra sức an ủi những đứa trẻ đang khóc vì hoảng sợ. Tất cả bọn họ đều chạy lên tầng thượng và nấp vào một chỗ. Họ nghe thấy một tiếng nổ khi các đặc nhiệm SEAL phá tung cổng nhà.

http://intermati.com/forum/attachmen...1&d=1495574394

Hussein (giữa) đã chứng kiến cảnh tượng trùm khủng bố bị tiêu diệt.
"Họ muốn tôi, chứ không phải các người", Bin Laden nói lời cuối cùng với gia đình và yêu cầu họ xuống tầng dưới. Hai cô con gái lớn là Miriam và Sumaiya vẫn trốn ở ban công, còn Seham và Khalid đi xuống cầu thang.

Amal, bin Laden và con trai Hussein nấp ở trong phòng, cầu nguyện.

Lúc này, đội đặc nhiệm SEAL đã ở ngoài hành lang, phá cửa xông vào và tiến lên tầng trên. Một trong số họ nhận ra Khalid và gọi tên anh ta. Khi Khalid ngó ra ngoài ban công, anh ta lập tức bị tiêu diệt.

Sumaiya và Miriam tìm cách chống trả, nhưng nhanh chóng bị khống chế.

Robert O’Neill, thành viên của đội SEAL, tiến vào phòng. Amal đứng chắn trước mặt bin Laden. Cô ta xô O'Neil ra khỏi phòng, nhưng sau đó bị trúng đạn, ngã xuống gường ngất đi.

Sau này, O'Neil kể lại rằng có thêm nhiều đồng đội của anh xông vào phòng và bắn xối xả về phía trùm khủng bố.

Đúng lúc đó, Amal tỉnh dậy. Cô ta nhắm chặt mắt lại và cố thở thật nhẹ để giả chết. Cô ta nghe được tiếng các con gái của bin Laden xác nhận với đội đặc nhiệm Mỹ rằng người chết là cha của chúng.

Sau khi biết đội đặc nhiệm đã đưa xác trùm khủng bố lên trực thăng, Amal mới trở lại phòng.

viencent 05-24-2017 00:11

biết bao gia đình và trẻ em bị khủng bố thì sao ..???
người MỸ quá nhân đạo..
ngày hôm nay còn sống để mà kể chuyện


All times are GMT. The time now is 08:16.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04246 seconds with 9 queries