Blogger Như Quỳnh được trả tự do, lên đường đi Mỹ
2 Attachment(s)
Bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức blogger Mẹ Nấm bị tuyên án 10 năm tù năm 2017 theo Điều 88, tội "Tuyên truyền chống phá nhà nước", đă được trả tự do hôm 17/10, lên đường đi tỵ nạn Mỹ cùng mẹ và hai con, sau khi được nhà cầm quyền CSVN phóng thích khỏi nhà tù số 5 Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, theo như nhiều người trong giới hoạt động ở Việt Nam cho biết thông tin trên.
http://vietbf.com/forum/attachment.p...1&d=1539769418 Điểm đến của bà Quỳnh được suy đoán là Houston, Texas. Không rơ thời điểm chuyến bay đáp. Một nguồn tin trong giới hoạt động thân cận với bà Lan đề nghị ẩn danh, nói với nhật báo Người Việt rằng lẽ ra bà Quỳnh đă được phóng thích đi Mỹ từ một tháng trước, nhưng giờ chót “gặp một vài trục trặc từ phía Việt Nam.” Nguồn tin cũng cho hay, gia đ́nh bà Quỳnh được giới chức Việt Nam yêu cầu “kín tiếng để việc ra đi suôn sẻ” nên sẽ không có bất kỳ phát ngôn về việc này. Do vậy, h́nh ảnh về việc bà Quỳnh và người nhà lên máy bay “chỉ được công bố vào lúc thích hợp,” nguồn tin cho hay. Việc bà Quỳnh lên đường đi Mỹ diễn ra trong bối cảnh Bộ Trưởng Quốc Pḥng Hoa Kỳ James Mattis đang trong chuyến thăm Việt Nam. Facebook của giới hoạt động, trong đó có Nguyễn Lai, Nguyễn Thiện Nhân, Vơ Hồng Ly… đồng loạt đăng lời chúc mừng Mẹ Nấm “đến bến bờ tự do.” Sau chuyến thăm gần nhất hồi cuối Tháng Chín, 2018, bà Lan cho biết Mẹ Nấm “gầy ốm, tóc bị rụng, da bị sạm đi và chưa hoàn toàn b́nh phục sau đợt tuyệt thực.” Hồi Tháng Bảy, bà Quỳnh ngừng tuyệt thực sau 16 ngày để phản đối trại giam không giải quyết việc “bị các phạm nhân khác liên tục đe dọa tinh thần và tính mạng.” http://vietbf.com/forum/attachment.p...1&d=1539769418 Bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, mẹ của blogger Mẹ Nấm và hai cháu ngoại, trong một lần đi thăm con gái đang bị giam cầm trong lao tù. (H́nh: Facebook Tuyet Lan Nguyen) Bà Quỳnh bị tuyên phạt 10 năm tù trong phiên ṭa hôm 29 Tháng Sáu, 2017, với cáo buộc “Tuyên truyền chống nhà nước” theo Điều 88 Bộ Luật H́nh Sự CSVN. Thời điểm đó, báo ********** dẫn cáo trạng viết: “Từ năm 2012 đến Tháng Mười, 2016 (lúc bị bắt), Nguyễn Ngọc Như Quỳnh sử dụng Facebook cá nhân soạn thảo, đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết có nội dung sai sự thật, không có căn cứ, xuyên tạc, đả kích, nói xấu đường lối, chính sách của đảng, pháp luật. Quỳnh xuyên tạc lịch sử cách mạng Việt Nam, chia rẽ khối đoàn kết dân tộc; đưa ra cái nh́n bi quan một chiều, gây hoang mang lo lắng, làm ảnh hưởng đến ḷng tin của quần chúng nhân dân đối với sự lănh đạo đất nước của đảng, sự điều hành, quản lư xă hội của nhà nước; tuyên truyền, kích động chống lại nhà nước, gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xă hội.” Trái ngược với thông tin trên báo Việt Nam, bà Quỳnh là nhân vật hoạt động nổi bật, luôn được các tổ chức nhân quyền quốc tế của Mỹ và Châu Âu xếp vào đầu danh sách kêu gọi nhà cầm quyền CSVN “phải trả tự do ngay lập tức.” Trước khi bị bắt, bà Quỳnh được ghi nhận có nhiều bài viết cũng như hoạt động lên tiếng cho quyền con người, các vấn đề chính trị, môi trường tại Việt Nam. Gần đây, “Mẹ Vắng Nhà,” cuốn phim tài liệu về bà Quỳnh tuy bị cấm chiếu ở Việt Nam nhưng được ông Trịnh Hội và tổ chức VOICE (Sáng kiến v́ lương tâm người Việt hải ngoại) đưa đi tŕnh chiếu khắp thế giới. (T.K.) |
Chúc mừng chị khi chị được trả tự do.
Nhưng qua Mỷ làm ǵ? |
Quote:
|
Chu choa....
"Cách" này xin visa nhanh à nghen nha bà con.... Thành công rồi..... Quá đă đấy nhá, Nấm!!!! |
Quote:
https://upload.wikimedia.org/wikiped..._Liberty_7.jpg |
Quote:
|
Quote:
Khi ra nước ngoài rồi, v́ cơm áo gạo tiền cho nên vấn đề chống đối chỉ c̣n lại 1 phần nào thôi, và đó cũng là chủ ư của tụi Vẹm. không biết ḿnh có nghĩ sai không? |
Quote:
a lot now, 21 century, not 19 |
quá đúng và quá chuẫn . muốn đi mỹ th́ cứ việc lên chữi CS sau đó được sự ủng hộ của ... nên thành dân tỵ nạn , sau đó qua đây im ĺm hưỡng thụ . .
|
Quote:
Ừ , cái này phải hỏi những con cháu cán bộ cộng sản , và gần đây là cán bộ gộc xếp hàng chạy qua Mỹ làm ǵ th́ đúng hơn..... đi nhanh hơn Mẹ mấm nhiều. |
Quote:
Quote:
|
Quote:
update your knowledge nhiều người cứ ngồi 1 chổ và nghĩ về thế kỷ 19 |
Quote:
Quote:
Quote:
Những người như ''mẹ Nấm'', vâng đây là loại nấm quư. Nó phải được lang tỏa trong người dân trong thân xác hôi thúi của cs, phải có những loại ''nấm'' đó, dần dần mới giết được cơ thể chúng, nếu tụi cs đă cắt nó đi, giống như cơ thể không con loại vi khuẩn độc hại này nữa, và họ sẽ sống măi. không biết ḿnh nghĩ có đúng không? |
Khai dân trí ngày 17/10/2018
Nội bộ đảng rộ tin sẽ cho ám sát những ai theo tội đồ trọng lú !!! Khiến lũ Bắc cộng tức điên máu cho đăng trên báo chí và sẽ đ̣i truy t́m hung thủ !!! |
Quote:
|
Chúc mừng chị & hai cháu được hít thở không khí tự do....và tiếp tục tranh đấu cho tự do
Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, hay blogger Mẹ Nấm, là một trong 5 người được trao giải Tự do Báo chí Quốc tế của Ủy ban Bảo vệ các Nhà báo (CPJ) có trụ sở ở New York. |
Quote:
|
Quote:
https://s2.gifyu.com/images/2018.10.17-10-13-23.png cứ ngồi 1 chổ vổ ngực xưng tên tự sứong have a nice day |
mới đây Canada lên tiếng vụ Nhân Quyền của Saudi , Mỹ cũng làm ngơ v́ tiền
giờ th́ thấy nhân quyền Saudi chưa ??? Saudi Arabia’s spat with Canada was a lesson. Trump ignored it. Last summer, a standoff between Saudi Arabia and Canada gave us a window into how Crown Prince Mohammed bin Salman deals with critics — but most of the world looked away. It started with two tweets. On Aug. 2, Canadian Foreign Affairs Minister Chrystia Freeland wrote on Twitter that she was alarmed by the detention of Samar Badawi, a Saudi human rights activist whose brother, Raif Badawi, was arrested in 2012. Raif Badawi’s family lives in Canada. The next day, Global Affairs Canada weighed in, urging Saudi authorities to release civil and women’s rights activists. Saudi Arabia was not having it. In a blustery Aug. 6 tweetstorm, the country’s Foreign Ministry announced that it was recalling its ambassador to Canada and gave the Canadian ambassador to Saudi Arabia 24 hours to leave. The state airline said it would stop flying to Toronto. Saudi scholarship students were told to pack their bags. Trade and investment were frozen. If the kingdom’s diplomatic meltdown spooked the allies, few said so publicly. The White House did not rush to Canada’s side or appear to reevaluate the young prince. Asked to comment on the case, the State Department dodged. “Both sides need to resolve this diplomatically together; we can’t do it for them,” spokeswoman Heather Nauert said at the time. |
Quote:
Dù nó có ngon cỡ nào vẫn dưới sự điều khiển của Tập thái thúi OK. :hafppy::hafppy::hafppy: |
All times are GMT. The time now is 17:28. |
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.