VietBF
Page 1 of 2 1 2

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Stories, Books | Chuyện, Sách (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=240)
-   -   Ông Nguyễn Thiện Nhân kêu gọi những ai chưa về quê hương, hãy trở về... (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=882977)

vuitoichat 04-27-2015 09:50

Ông Nguyễn Thiện Nhân kêu gọi những ai chưa về quê hương, hãy trở về...
 
1 Attachment(s)
Vietbf.com - Chủ tịch UB TƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nói rằng những ai chưa về nước thì nên về nhưng vì 40 năm thống nhất đất nước rồi thì có ai chưa về Việt Nam mà sao ông Nguyễn Thiện Nhân mời những ai chưa về, còn những ai về rồi sao ông Nguyễn Thiện Nhân không kêu gọi tiếp tục đem tiền về xây dựng xã chủ nghĩa giàu mạnh.

Sau đây bài báo trong nước đăng tải về ông Nguyễn Thiện Nhân nói về lý lịch gia đình của ông và 40 năm đất nước thống nhất với đất nước đổi mới thanh bình nên mọi người cứ trở về quê hương như một gia đình ruột thịt .... hãy cùng Vietbf.com tham khảo những lời ông Nguyễn Thiện Nhân nói như thế nào với những ai chưa về nước nhé:
http://vietbf.com/forum/attachment.p...1&d=1430128226
Chủ tịch UB TƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân. Ảnh: Hoàng Long

Đối với tôi, đó là ngày hết sức đặc biệt, như một giấc mơ. Tôi sinh ra ở miền Nam nhưng năm 1954, tôi theo cha mẹ tập kết ra Bắc và đến năm 1964, cha mẹ tôi trở lại miền Nam chống Mỹ. Từ đó tôi luôn luôn muốn biết cha mẹ mình còn sống hay không. Tôi nghĩ rằng cuộc chiến đấu này còn kéo dài cho đến khi mình lớn lên đi bộ đội năm 1970 và không nghĩ rằng trong đời mình đã đánh giặc xong, có khi đến đời con mình phải đánh giặc tiếp.

Ngày 30/4/1975, khi nghe tin giải phóng, tôi thật sự òa khóc.

Suy nghĩ đầu tiên của tôi, vậy là thế hệ của mình không phải đánh nhau nữa, vậy là đất nước đã thống nhất thật rồi. Tôi mong được biết tin sớm cha mẹ mình còn sống hay không, bởi trong chiến tranh cha mẹ và tôi không có thư từ gì.

Tôi cũng rất muốn về miền Nam để biết mặt ông bà. Vì kể từ khi đi tập kết lúc 1 tuổi tôi đã không biết mặt ông bà mình. Tiếng là quê ở miền Nam nhưng tôi lại không có khái niệm về quê của mình. Từ nhỏ tôi đã ở miền Bắc và được đồng bào nuôi lớn lên đến khi trưởng thành.

Ngày đó với tôi giống như trong bài hát “đi trong mơ, nước mắt lại trào”.

Góp viên gạch xây nhà cho quê hương

Chủ tịch UB TƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cũng chia sẻ với báo chí mong muốn kiều bào trở về:

Việc một nước có chiến tranh, chia hai phe trong một đất nước là điều không mong muốn và cũng gây rất nhiều khổ đau. Nhưng đó là thực tế lịch sử. Năm 1946, Bác Hồ nói sau khi đất nước giành được độc lập: “Tôi khuyên đồng bào đoàn kết chặt chẽ, rộng rãi. Năm ngón tay cũng có ngón ngắn, ngón dài. Nhưng ngắn dài đều hợp ở đôi bàn tay. Trong mấy triệu người cũng có người thế này, thế khác nhưng thế này hay thế khác đều dòng dõi của tổ tiên ta. Đã là con Lạc cháu Hồng thì ai cũng có ít hay nhiều lòng ái quốc. Đối với những đồng bào lạc lối, lầm đường ta phải lấy tình thân ái mà cảm hóa họ. Có như thế mới thành đoàn kết. Có đại đoàn kết thì tương lai chắc chắn sẽ vẻ vang”.

Tôi nghĩ rằng cách nhìn của Bác, lời dạy của Bác luôn thấm. Người Việt Nam cho có những lúc ở hai chiến tuyến, cho dù mỗi bên đều mất mát người thân của mình nhưng nhớ lại lời Bác dạy đều là một gốc cả và đều có lòng yêu nước.

Chúng ta không ai được gặp trực tiếp Vua Hùng cả nhưng 4.000 năm sau đều về giỗ Tổ cơ mà. Vậy thì những người Việt Nam xa đất nước 40 năm qua tôi tin rằng tình yêu quê hương đất nước trong lòng còn cháy bỏng lắm.

Chúng tôi chỉ mong tất cả đồng bào Việt Nam ở nước ngoài nếu trong 40 năm qua chưa có dịp về nước thì nên về. Đất mẹ luôn sẵn sàng mời tất cả những người con trở về nhìn lại làng xã của mình, chắc chắn sẽ thấy nó phát triển.

Chúng tôi thấy có nhiều trường hợp trở về hiểu được nhau, hiểu được thực tiễn rồi có khi không cần nói tự nhiên mỗi người đều mong muốn hãy làm gì đó, hãy bỏ viên gạch xây nhà cho quê hương, hãy trồng một cái cây cho quê hương mình thêm xanh, hãy góp một sáng kiến cho đất nước mạnh thêm.

Thu Hằng

NongDan 04-27-2015 10:02

chờ cho già không cầm nổi khẩu súng mới mời về, CS thâm thật.

vanhong 04-27-2015 10:21

THÊM MỘT TRÒ HỀ , không biết nó còn NGU hay coi dân còn NGU trò nầy cả mấy chục năm nay giống nhau của loài csVN.

vanhong 04-27-2015 10:24

ĐÓNG GÓP CHO QUÊ HƯƠNG ĐƯƠNG NHIÊN ,NHƯ CHO csVN THÌ KHÔNG

thanhonguyen 04-27-2015 10:42

Trở về mà coi đất nước THANH BÌNH

Trở về mà coi chúng nó ĐÀN ÁP DÂN MÌNH


https://www.youtube.com/watch?v=xjTnWdKZy_w#t=82

thangtram 04-27-2015 11:34

"...Đã là con Lạc cháu Hồng thì ai cũng có ít hay nhiều lòng ái quốc."

Lếu và láo toét, ái quốc sao để giặc Tàu chiếm đảo chủ quyền của VN?


"...Đối với những đồng bào lạc lối, lầm đường ta phải lấy tình thân ái mà cảm hóa họ."

Văn chương bình dân học vụ, chỉ giỏi ca bài con két như báo Đàn Két ở Pháp...Này nghe cho kỹ đây, chỉ có bấy nhiêu mà học quên trước quên sau, khổ quá đi mất:--> tình thân ái này quả thật đã được minh bạch qua các gulag, có tên gọi nực cười là Trại Cải Tạo...Còn Khu Kinh tế Mới là cái quái gì nhỉ?

Càng sủa càng ngớ ngẩn, thật ra chó còn biết mình sủa là tại sao...Thật là một sự nhục nhã quốc gia khi những tên nửa người nửa ngợm nửa đười ươi này cai trị đất nước chúng ta...Tên này và đồng bọn chắc chắn 0 fải là con cháu Lạc Hồng mà cứ nhận vơ, thiện tai!

0908143669 04-27-2015 12:14

Quote:

Originally Posted by thangtram (Post 2715791)
...Tên này và đồng bọn chắc chắn 0 fải là con cháu Lạc Hồng mà cứ nhận vơ, thiện tai!

Thằng này mà là con cháu Lạc Hồng? Nghe vui dữ...
Lũ nhọ cs có bao giờ nhắc đến chữ Lạc Hồng bao giờ đâu mà nó có bà con với Lạc Hồng? Phải nói là chúng nó (cs) là con cháu LẠC LOÀI, LẠC GIỐNG, LẠC CHỢ thì đúng hơn. Nhưng nếu nói cs Vn có cha là Stalin mẹ nó là Mao "shit" thì có lẽ nó sẽ vỗ tay nhảy cẩng lên mà nói: "hảo lớ...hảo lớ" ngay đó.

Newton 04-27-2015 12:48

khỏi lo - ngày về tớ sẽ cầm súng

nhattran03 04-27-2015 13:00

Thằng chó đẽ này tên và hành động cũa nó khác nhau 360 độ.
Đúng là bọn cs lẽo mép.

eaglevn 04-27-2015 13:39

Quote:

Originally Posted by vanhong (Post 2715764)
THÊM MỘT TRÒ HỀ , không biết nó còn NGU hay coi dân còn NGU trò nầy cả mấy chục năm nay giống nhau của loài csVN.

:):):):):) loài csVN. :eek::eek::eek::eek::eek:

langtu 04-27-2015 13:45

Tụi nó là 1 chế độ vô thần mà cho nên đâu có cần biết tổ tiên của nó là ai, tụi nó chỉ biết vơ vét càng nhìu càng tốt ngay cả bán đất bán biển bán luôn người dân VN cho ngoại bang thì có gì lớn đâu chứ............ ĐỪNG NGHE NHỮNG GÌ CS NÓI HÃY NHÌN NHỮNG GÌ CS LÀM!!!

nhatnghi 04-27-2015 14:11

..Đã là con Lạc cháu Hồng thì ai cũng có ít hay nhiều lòng ái quốc.
so what , can you do something to chine or just stand there & kiss ass mr giang trach dan

congluan 04-27-2015 15:36

Trích :
"Đã là con Lạc cháu Hồng thì ai cũng có ít hay nhiều lòng ái quốc". Hết trích
Nếu những người việt cộng có "ít hay nhiều lòng ái quốc" thì đã dẹp bỏ cái đảng cầm quyền phản quốc đang đi ngược lại lòng dân,đang làm tay sai cho tàu+ từ lâu nay.
Và nhân dân VN đã có toàn quyền quyết định vận mệnh đất nước mình,được toàn quyền xữ dụng lá phiếu của mình để đề cử những người có thực tài,có đạo đức đứng ra lãnh đạo lèo lái đưa đất nước đến vinh quang hưng thịnh.
Nếu người CS việt cộng còn có "ít nhiều lòng ái quốc" thì đã phải cảm thấy hèn,nhục khi để những đất đai biển đảo do cha ông để lại rơi vào tay kẻ thù ngàn năm trung quốc mà không dám phản kháng,chống trã.
Lòng ái quốc của người việt cộng ở đâu khi rụt đầu rút cổ ngậm miệng để cho giặc tàu ngang nhiên xem lãnh thổ biển,đảo nước VN là sân nhà của bọn chúng ???.
Với những mất mát,thiệt hại đã và đang xãy ra cho quê hương đất nước những người việt cộng đã làm được gì để giành lại sự toàn vẹn của lãnh thổ....lòng ái quốc ở đâu ???...hay lòng ái quốc đã vì quyền lợi,vì tham vọng thấp hèn mà trỡ thành phản quốc trong tâm trí của mổi con người việt cộng???.
Mang dang xưng là Mặt Trận Tổ Quốc mà không bảo vệ được Tổ Quốc thì quả thật không còn gì NHỤC bằng.

huynhtrinh 04-27-2015 16:03

dung' la`lu? suc vat. cong san

WildCatAZ 04-27-2015 16:04

Ông Nguyễn Thiện Nhân kêu gọi những ai chưa về quê hương, hãy trở về... CHƠI GÁI

cha12 ba 04-27-2015 16:21

con bà nó, sanh 1954 ra bắc 1964 mà nói: Vì kể từ khi đi tập kết lúc 1 tuổi tôi đã không biết mặt ông bà mình....mấy thằng VC mà có ông bà à....
ai về VC sẽ chào đón ngay cổng phi trường TSN với đôi mắt cú vọ, nghi ngờ..."thế nực thù địt" , cái miệng đòi tiền mãi lộ ...hehehehe

Minhrau 04-27-2015 17:37

việt kiều yêu nước về với việt cộng sẻ được khuyến mãi fuck one get one free nghe

Wipe-out-VC 04-27-2015 18:29

thằng qthinh nên nghe lời thằng nhân đi về đi ,hay o dám về???

kentto 04-27-2015 22:20

Đừng nghe những gì CS nói là tốt nhất.

phokhuya 04-27-2015 22:34

http://vietbf.com/forum/attachment.p...1&d=1430128226
Nguyễn Thiện Nhân kêu gọi người Việt khắp nơi đóng góp mỗi người một viên gạch để
"Đập Vào Đầu" từng tên Việt Cộng, Việt Gian để đòi lại "Tự Do & Hạnh Phúc" thật sự cho dân tộc Việt Nam.
:):)


All times are GMT. The time now is 10:27.
Page 1 of 2 1 2

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.05410 seconds with 9 queries