VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Business News |Tin Kinh Tế (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=160)
-   -   Vợ chồng Phó GĐ Ngân hàng Việt Á chi nhánh Hội An vỡ nợ,xin đi chữa bệnh rồi mất liên lạc. (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1038077)

nguoiduatinabc 01-19-2017 16:58

Vợ chồng Phó GĐ Ngân hàng Việt Á chi nhánh Hội An vỡ nợ,xin đi chữa bệnh rồi mất liên lạc.
 
1 Attachment(s)
Thông tin vợ chồng ông Phó Giám đốc Ngân hàng Việt Á chi nhánh Hội An vỡ nợ hàng chục tỷ đồng.Xin phép đi chữa bệnh đến nay chưa thấy về và mọi liên lạc cũng bị cắt đứt.Nhiều người nằm trong số những người bị hại đang ở trong tâm trạng thấp thỏm lo âu về số tiền cho ông Bảy mượn chưa biết bao giờ mới lấy lại được.

http://vietbf.com/forum/attachment.p...1&d=1484845035

Sếp ngân hàng kiêm “đáo nợ”

Mấy ngày qua, nhiều người tại TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam đứng ngồi không yên khi biết ông Võ Đức Bảy- Phó Giám đốc Ngân hàng Việt Á chi nhánh TP Hội An (viết tắt: NHVACNHA) bỏ nhiệm sở, cùng với gia đình đi khỏi nơi cư trú. Hiện có nhiều cá nhân gửi đơn đến CAP Hòa Cường Bắc (Q. Hải Châu, Đà Nẵng) và CATP Hội An (Quảng Nam) tố cáo ông Võ Đức Bảy chiếm đoạt số tiền gần 50 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, ông Võ Đức Bảy (1965) và vợ là bà Huỳnh Thị Kiều Ly (1978) có hộ khẩu thường trú tại số 137-Lê Thanh Nghị (P. Hòa Cường Bắc). Ông Bảy từng là Kế toán viên tại Cty Vật tư huyện Hiên (nay là H. Đông Giang, Quảng Nam). Năm 2002, ông Bảy về nhận công tác tại Chi nhánh Ngân hàng Việt Á Điện Bàn với chức danh là kế toán. Từ đây, ông Bảy thăng tiến rất nhanh trong công việc và đến năm 2007 được giữ chức Phó Giám đốc phụ trách theo dõi công nợ của NHVACNHA.

Ngoài chức vụ Phó Giám đốc NHVACNHA, ông Bảy còn có nghề “tay trái” chuyên làm dịch vụ đáo hạn cho các ngân hàng tại Đà Nẵng và Quảng Nam. Theo đánh giá của ông Từ Công Hoan, Phó Giám đốc NHVA chi nhánh Đà Nẵng kiêm Giám đốc NHVACNHA, ông Bảy là một cán bộ có năng lực về chuyên môn và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tuy nhiên, những mối quan hệ làm ăn bên ngoài xã hội thì lãnh đạo ngân hàng không nắm rõ. Xét về kinh tế, gia đình ông Bảy thuộc diện ổn định, với nhà, đất tại TP Đà Nẵng… Vì vậy thông tin gia đình ông Bảy bị vỡ nợ vì làm ăn thua lỗ là một điều khá bất ngờ…

Tiếp xúc cùng những người bị hại, ông Lê Huỳnh Tê, Giám đốc Cty Xây dựng Hợp Phát (tại Điện Minh, TX Điện Bàn, Quảng Nam), cho biết: “Tôi và ông Bảy là bạn bè thân thiết từ năm 2002. Ông Bảy đã nhiều lần mượn tiền của tôi tổng cộng 6,45 tỷ đồng. Những lần mượn tiền, ông Bảy cho biết để đáo hạn ngân hàng cho người khác. Sau mỗi “phi vụ” như vậy, ông Bảy thường trả tiền lãi với mức từ 2- 4%.

Ngày 30-1-2016, khi thấy số nợ quá nhiều nên yêu cầu ông Bảy ký giấy nhận nợ. Đầu tháng 12-2016, tôi đề nghị trả bớt cho tôi 2 tỷ đồng để thanh toán công nợ cuối năm nhưng ông Bảy cố tình khất lần, đến nay đã bán toàn bộ tài sản, bỏ đi khỏi nơi cư trú”.

Tương tự, bà Hoàng Thị Diệu Ngọc (trú P. Tân An, TP Hội An), cho hay: Trong những lần giao dịch tại NHVACNHA nên ông Bảy biết bà còn dư một số tiền mặt và có khả năng huy động vốn bên ngoài. Chính vì vậy, ông Bảy đề nghị bà cho vay tiền để thực hiện dịch vụ đáo hạn và mỗi lần như vậy, bà được ông Bảy trả “hoa hồng” từ 2-4%/tổng số tiền. “Ban đầu, ông Bảy mượn 1 tỷ đồng, 3 ngày sau trả đủ cả gốc lẫn lãi. Sự việc cứ liên tiếp như vậy từ tháng 10-2015 đến 12-2016 và đến thời điểm hiện tại ông Bảy còn nợ tôi tổng cộng 29,4 tỷ đồng”, bà Ngọc kể.

Ngoài 2 cá nhân trên, ông Võ Đức Bảy còn nợ của một số người khác, như: Bà Đặng Thị Luyến (trú Điện Minh, TX Điện Bàn) 1,05 tỷ đồng; ông Tăng Hà Anh (trú 115-Nguyễn Thái Học, TP Hội An) 5,65 tỷ đồng; bà Lê Thị Xuyên (trú 24/4-Cửa Đại, TP Hội An) 2,3 tỷ đồng; ông Trần Viết Thưởu (trú 113-Hồ Nguyên Trừng, Đà Nẵng) 2 tỷ đồng; bà Lê Thị Tuyết Nga (trú 24-Nguyễn Công Hãn, Đà Nẵng) 160 triệu đồng…

Song theo tìm hiểu của chúng tôi, tổng số nợ của vợ chồng ông Võ Đức Bảy và bà Huỳnh Thị Kiều Ly đã huy động vốn của nhiều người khác lên đến hàng trăm tỷ đồng nhưng vì một lý do nào đó hoặc đang tìm hiểu động thái từ các cơ quan chức năng nên các chủ nợ chưa có đơn trình báo…

Khi đã lâm vào cảnh “không còn khả năng chi trả”, vợ chồng ông Võ Đức Bảy và bà Huỳnh Thị Kiều Ly đã đi khỏi nơi cư trú. Trước khi bỏ đi, vợ chồng ông Bảy đã chuyển nhượng 2 lô đất tại P. Hòa Xuân (Q. Cẩm Lê, Đà Nẵng), tiếp đó là bán ngôi nhà số 137-Lê Thanh Nghị với giá 4,9 tỷ đồng, ô-tô BKS 43A-2006x cũng được thế chấp cho Ngân hàng An Bình và sau đó là âm thầm chuyển toàn bộ tài sản ra khỏi nhà.

Ngày 15-1-2017, ông Từ Công Hoan, Giám đốc NHVACNHA, xác nhận: “Sáng 12-1-2017, chị Ly nhắn tin xin phép cho anh Bảy đi khám bệnh. Đầu giờ chiều, tiếp tục nhắn tin xin phép đưa anh Bảy ra Huế điều trị (vì anh Bảy có tiền sử bệnh tim). Từ khi xin phép đi chữa bệnh, chúng tôi không thể liên lạc với vợ chồng anh Bảy”. Còn Trung tá Võ Đình Sỹ- Trưởng CAP Hòa Cường Bắc, cho biết: Ngày 12-1-2017, một số người tụ tập trước nhà 137-Lê Thanh Nghị tìm vợ chồng ông Bảy.

Nhận tin báo, CAP đến hiện trường và ghi nhận, số người trên đến tìm ông Bảy để lấy nợ với số tiền hơn 40 tỷ đồng. Sau khi nghe CAP giải thích, mọi người đã gửi đơn tố cáo rồi ra về. Ngày 13-1-2017, CAP Hòa Cường Bắc nhận đơn trình báo ghi ngày 11-1-2017 (gửi qua đường bưu điện) của ông Võ Đức Bảy với nội dung: Trong quá trình làm ăn với một số người tại Quảng Nam, phải trả lãi suất cao từ 15-18%/tháng. Hơn nữa, do làm ăn quá khó khăn nên thời gian gần đây không thể trả nổi tiền lãi lẫn tiền gốc. Vì vậy, có một số người đe dọa xâm hại đến tính mạng, sức khỏe của những người thân. Sợ nguy hiểm, ông Bảy xin được tạm lánh khỏi địa phương một thời gian. Để xử lý vụ việc, tránh những hệ lụy xấu làm ảnh hưởng đến tình hình ANTT.

Như vậy, việc vợ chồng ông Võ Đức Bảy, Phó Giám đốc NHVACNHA, vỡ nợ với số tiền nhiều tỷ đồng và bỏ đi khỏi nơi cư trú là có thật. Tuy nhiên, tính chất, mức độ của sự việc như thế nào cần thiết phải có kết luận chính thức của cơ quan chức năng. Vì vậy, mọi người hãy bình tĩnh, trình báo đầy đủ sự việc để cơ quan chức năng có biện pháp xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật. Và theo Đại tá Đinh Xuân Nghĩ, Trưởng CATP Hội An cho biết: CATP Hội An đang tổ chức tiếp nhận đơn tố cáo của công dân và tiến hành xác minh để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

soft_c_hard 01-19-2017 17:15

anh ni là đệ tử của Madoff đang ngồi bóc 150 cuốn lịch ...

tctd 01-19-2017 17:21

dân việt cộng mà .. ôm một mớ dzông ra nuớc ngoài rồi . không chừng nó núp trong cái cầu tiêu ba đ́nh rồi, vô đó kiếm thử coi . con cháu bác hồ mà

ogvn 01-19-2017 18:00

ĐM Đám lảnh đạo việt cộng ngu dốt, khốn nạn là vậy, ăn hối lộ, tham nhũng, lừa gạt người dân, kiếm được số tiền lớn là trốn ra nước ngoài thôi...:mad::mad::mad:

canhdieubay 01-19-2017 19:03

cung tai co nhung dua ngu moi dua tien cho tui nay xai , chet cung cha ai thuong tiec

nhattran03 01-20-2017 02:21

Cả đảng và nhà nước ,cán ngố,nhân dân đều đứng ngồi không yên khi kinh tế vẹm sắp sữa vỡ nợ đến nơi......đó là phát ngôn của phuck v́ bội chi.

NongDan 01-20-2017 08:50

của thiên trả địa.


All times are GMT. The time now is 05:07.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04017 seconds with 9 queries