VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Viet Oversea|Tin Hải Ngoại (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=186)
-   -   Bé gái Việt bị sát hại ở Nhật là cô bé ngoan và thân thiện (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1053671)

june04 03-27-2017 04:36

Bé gái Việt bị sát hại ở Nhật là cô bé ngoan và thân thiện
 
1 Attachment(s)
Le Thi Nhat L. là một cô bé ngoan. Cô bé 9 tuổi thích trò chuyện với mọi người. Những người hàng xóm cho hay bé gái Việt luôn vui vẻ và thân thiện với mọi người. Những người hàng xóm gần nhà Le Thi Nhat L. sống cùng bố mẹ ở thành phố Matsudo, tỉnh Chiba cho biết, họ bị sốc trước tin bé bị sát hại.

http://vietbf.com/forum/attachment.p...1&d=1490589398
Cảnh sát đang điều tra tại hiện trường, nơi tìm thấy thi thể của bé gái người Việt Le Thi Nhat L., 9 tuổi bị sát hại và bỏ lại bên bờ sông Tone

Sáng 26.3, một người đàn ông đi câu cá đã phát hiện ra thi thể một bé gái trong trạng thái không mặc quần áo bên bờ sông Tone vào khoảng 6h45. Cảnh sát ngay lập tức đã có mặt tại hiện trường và xác nhận nạn nhân là bé gái người Việt Nam tên là Le Thi Nhat L., 9 tuổi, học sinh lớp 3. Thi thể bé được tìm thấy 2 ngày sau khi bé mất tích.

Qua khám nghiệm ban đầu, cảnh sát cho biết, những vết bầm quanh cổ bé gái Le Thi Nhat L., 9 tuổi, bị sát hại ở Nhật chỉ ra rằng, bé có thể đã bị siết cổ đến chết. Ngoài ra, bé còn có dấu hiệu bị xâm hại tình dục.

Vụ án không chỉ làm chấn động cộng đồng người Việt đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản mà còn cả dư luận trong nước. Cảnh sát đang tích cực điều tra vụ án.

Khi nghe tin L. bị sát hại, bà Taeko Saito, 69 tuổi, sống gần gia đình bé L. ở Matsudo lấy tay che mặt vì bị sốc và nói bà không thể tin được rằng từ nay sẽ không thể được nhìn thấy bé L. nữa. Bà Saito là một trong những tình nguyện viên của đội tuần tra chống tội phạm địa phương và quen biết với bé L. từ mùa hè năm ngoái.

Một lần nọ, khi bà hỏi thăm vườn nhà của L. đang trồng những gì, cô bé ngoan ngoãn, vui vẻ đáp đó là các loại rau của Việt Nam. Kể từ đó, L. luôn cúi chào mỗi lần gặp bà Saito, hoặc vẫy tay chào bà từ khoảng cách xa.

Bé L. rất thích mặc quần áo màu hồng. Khi bà Saito khen bé L. trông rất đáng yêu trong những bộ trang phục này, cô bé nói rằng, đó là quần áo được mang từ Việt Nam sang. Cô bé cũng kể với bà Saito về ông bà nội ở quê nhà và tặng người bà hàng xóm đặc sản từ quê nhà, bao gồm cafe và kẹo. Lần mới nhất L. tặng kẹo cho bà Saito là vào ngày 18.3. Sau đó, bà Saito còn mời L. sang nhà chơi và cô bé đã hát cho bà nghe một bài hát nổi tiếng của Nhật.

“Khi tôi nghe thấy người ta phát hiện một thi thể chưa rõ danh tính ở Abiko (tỉnh Chiba), tôi đã cầu nguyện đó không phải là bé L.. Tuy nhiên, khi cảnh sát khẳng định chuyện này thì đầu óc tôi trở nên trống rỗng”, bà Saito nhớ lại.

Người hàng xóm đau lòng nói: “Không thể tin nỗi chuyện này. Sau khi đến Nhật Bản, con bé lại phải chịu số phận bi kịch như vậy”.

Một người hàng xóm khác, 35 tuổi, có con gái là bạn học cùng trường với bé L cũng bày tỏ việc cô bị sốc trước tin bé gái người Việt bị sát hại: “Tôi luôn cảm thấy lo lắng cho L. từ khi hay tin con bé mất tích. Đó là một đứa trẻ thật thà và ngoan ngoãn. Cô bé không bao giờ ngại ngùng trước người lạ. Câu chuyện thật quá tàn nhẫn”.

Một người khác, 59 tuổi nhớ lại rằng Linh đã từng chơi với cháu gái của mình cũng đang học lớp 3 và cho biết: "Cô bé rất thân thiện".


All times are GMT. The time now is 14:55.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03542 seconds with 9 queries