VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Vietnam News | Tin Việt Nam (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=219)
-   -   Bà bầu phải đẻ dọc đường vì gọi 5 taxi không dừng (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1182686)

therealrtz 08-17-2018 01:48

Bà bầu phải đẻ dọc đường vì gọi 5 taxi không dừng
 
2 Attachment(s)
Chuyện xảy ra ngay giữa thủ đô Hà Nội, một phụ nữ phải đẻ dọc đường vì không thể gọi được xe taxi đưa đến bệnh viện. Một ekip bất đắc dĩ là chị bán nước mía, người phụ nữ gọi taxi giúp và tài xế ô tô được chia sẻ khiến nhiều người cảm động khi đỡ đẻ thành công "mẹ tròn, con vuông".

Ngày 15/8, câu chuyện về hành trình đi đẻ của cặp vợ chồng anh Lại Thành Luân và chị Phan Thị Hiền (cùng 28 tuổi, Hà Nội) đã thu hút nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng.

Rơi vào hoàn cảnh trớ trêu, nhiều người bày tỏ sự ủng hộ khi hai người nhận được sự giúp đỡ của những người xung quanh và may mắn khi hai mẹ con đều khỏe mạnh.

Chưa đến ngày sinh như trong dự kiến, nhưng hơn 5 giờ sáng ngày 14/8, vợ anh Lại Thành Luân (30 tuổi) đã đau bụng âm ỉ, có dấu hiệu sắp sinh.

http://intermati.com/forum/attachmen...1&d=1534470461
Ông bố lúng túng vì vợ gặp cảnh phải đẻ giữa đường, may mắn nhiều người lạ xúm vào giúp đỡ nên hai mẹ con yên lành

Đến khoảng 7 giờ, cơn đau tăng lên nên anh quyết định đưa vợ vào viện. Gọi tổng đài đặt taxi nhưng đều bị báo là hết xe, buộc anh phải đưa chị đi bằng xe máy, tiện chở bé lớn đi học trên cùng tuyến đường đó.

Khi gửi con lớn xong, anh chạy xe tới Kangnam thì chị Hiền đã rất đau đớn, liên tục cấu xé vào người chồng. "Khi đó, người đi đường ai cũng nhìn vợ chồng mình cứ nghĩ mình làm gì vợ chứ. Vợ mình thì khi đó đau đẻ chẳng biết gì nữa rồi, mình thì chỉ biết liên tục bảo vợ cố lên.", anh Luân chia sẻ.

Thế nhưng, khi tới Vũ Phạm Hàm thì chị Hiền bảo chị bị vỡ ối rồi, lập tức anh dừng xe lại và dìu chị vào bên đường. "Lúc đó tôi rất lo lắng, đến bây giờ vẫn còn run", anh tâm sự. Anh gõ cửa taxi nhờ chở vợ sắp sinh vào viện thì chiếc xe lao đi mất.

4 – 5 người đi làm qua, bà bán nước mía xúm vào giúp, mỗi người mỗi việc. May mắn chị Hiền sinh bé rất nhanh, chỉ mất gần 7 giây đã sinh xong. Mọi người đặt em bé vào bụng mẹ, anh Luân thì cởi áo ra để quấn cho bé.

Ôm con trên tay, chị Hiền bớt lo lắng, bình tĩnh hơn nhiều. Nhìn con, chị liên tục hỏi "nhìn con có giống Hàu không?" (Hàu là con trai đầu của anh chị). Đứa bé sinh ra chưa được cắt dây rốn, ngoài đường gió lại to. Y tá cũng không phải chuyên khoa sản nên thiếu dụng cụ hỗ trợ, điều cần nhất là phải đưa bé vào viện. Một chị thì đứng ra gọi taxi giúp, 5 chiếc liền lướt qua phải tới người thứ 6 mới dừng lại.

"Mình cũng không thể nghĩ vợ sẽ sinh con dọc đường đâu, vì tới Vũ Phạm Hàm rồi mà, cách bệnh viện chắc 2km chứ mấy.", Anh Luân bối rối kể lại.

http://intermati.com/forum/attachmen...1&d=1534470461
Cô bé xinh xắn được ra đời trong vòng tay yêu thương của người lạ

Hiện em bé đã được về với mẹ sau khi được thăm khám và làm các xét nghiệm kiểm tra khả năng nhiễm trùng tại bệnh viện phụ sản Hà Nội. Đối với anh Luân, đây đúng là kì tích của gia đình và em bé của anh là một cô gái đặc biệt.

"Chào em bé của bố! Con là một cô gái đặc biệt, lúc biết tin con đến và cách con sinh ra cũng vậy. Chúc con mạnh khỏe, hay ăn chóng lớn và nghe lời ba mẹ nhé!", bố em bé viết trên trang cá nhân.

Anh Luân cũng cảm ơn để người vợ tuyệt vời của mình với ca sinh chưa đầy 7 giây và ekip đỡ đẻ... bất đắc dĩ gồm chị bán nước mía, người phụ nữ gọi taxi giúp và tài xế ô tô. Ông bố trẻ cũng tiết lộ vợ chồng anh vốn dự sinh ở Thái Bình vào ngày 21/8 nhưng không ngờ con gái lại... muốn ra sớm như vậy.

"Vợ la hét trên đường lúc gần sinh vì quá đau còn mình thì vừa lo vừa sợ. Thực sự khi ấy rất may, mình được rất nhiều người xung quanh giúp đỡ không thì khó lòng xoay xở. Cuối cùng, bác sĩ cắt dây rốn cho bé ngay trên taxi. 30 phút sau khi nhập viện, được thông báo mẹ con đã an toàn, mình mới thở phào nhẹ nhõm".

Để lưu lại kỉ niệm đáng nhớ này, ông bố nhờ dân mạng tìm một cái tên đặc biệt cho con. Ban đầu anh định đặt tên con là Lại Phạm Hàm, gắn với con đường nơi bé sinh ra, nhưng sau cùng lại chọn tên dễ thương khác là Lại Cát Hoài An.

Chị Đỗ Thị Ngoan (Nguyễn Khang, Hà Nội), người đã giúp đỡ hai vợ chồng, chia sẻ: "Tôi vừa chở con đi học, trên đường về thì gặp hai vợ chồng đang sinh con dọc đường nên dừng xe lại xem tình hình".

"Cô vợ sinh rất nhanh. Lúc đó ngoài trời đang gió to, nhìn bé cứ tím dần đi, còn không thấy khóc, tôi sợ là cháu bị ngạt", chị nói thêm.

Vợ chồng anh Luân, chị Hiền và con trai đầu
Vợ chồng anh Luân, chị Hiền và con trai đầu
Sau 5 lần gọi không chiếc taxi nào dừng lại, đến lần thứ 6 là chị Ngoan gọi thì người lái xe tưởng sẽ chở chị nên mới dừng. Lúc này chị khẩn khoản nói: "Em làm phúc chở mẹ con họ vào viện, em bé đang tím tái dần mà còn chưa được cắt dây rốn".

Thấy sự việc như vậy, anh lái taxi tốt bụng nhận chở nhưng vẫn rất lo lắng và phải đòi cả y tá đi theo để kiểm soát tình hình, lỡ có việc gì xảy ra.

Trải qua sự việc hy hữu, anh Luân cho rằng với những người sắp có con, nên chuẩn bị nhiều phương án để không bị động. Trước khi đi đẻ nên gọi trước cho bệnh viện để làm thủ tục, báo với người thân là mình sắp vào viện để có sự hỗ trợ khi cần.

Nếu gặp hoàn cảnh tương tự như anh chị, quan trọng nhất là bình tĩnh và nhờ sự giúp đỡ xung quanh.

Therealrtz © VietBF

NongDan 08-17-2018 02:43

Thông cảm cho TAXI làm "bà đỡ" bất đắc dĩ chẳng ai muốn cả.


All times are GMT. The time now is 21:16.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03945 seconds with 9 queries