VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Comedy Stories | Chuyện Hài (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=241)
-   -   Cười vỡ bụng bài văn Sơn Tinh- Thuỷ Tinh của học sinh Việt Nam (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1180388)

nguoiduatinabc 08-07-2018 17:24

Cười vỡ bụng bài văn Sơn Tinh- Thuỷ Tinh của học sinh Việt Nam
 
1 Attachment(s)
Bài văn kể lại câu chuyện Sơn Tinh- Thuỷ Tinh khiến dở khóc dở cười của một em học sinh. Dù đây không phải là trường hợp đầu tiên học sinh Việt Nam viết văn rất buồn cười. Dưới đây là bài văn bá đạo của em học sinh này.
http://vietbf.com/forum/attachment.p...1&d=1533662643
Đề bài: "Sơn Tinh- Thuỷ Tinh" là truyền thuyết thời đại Hùng Vương thời kỳ dựng nước, giữ nước của dân tộc ta mà em đã học (Ngữ văn 6 T1)

Em hãy kể lại câu chuyện "Sơn Tinh- Thuỷ Tinh" bằng lời văn của em.

Bài làm: Sơn tinh- thuỷ tinh đến cầu hôn Mỵ nương. Sơn tinh biết dựng nước và giữ nước của mình, biết bảo vệ dân và cứu dân của mình. Sơn tinh đẻ ra 100 cái trứng sơn tinh - thuỷ tinh chia ra mỗi người 50 đứa con đứa nào cũng hồng hào và chắc thịt, Sơn tinh- thuỷ tinh nhà rất nghèo và đẻ rất đông con để nuôi. Sau khi đẻ 100 đứa con ra rồi thì Sơn tinh- thuỷ tinh rất mệt mỏi và dần dần lên 100 đứa con cũng đã lớn lên rồi cũng đã biết giúp Sơn tinh- thuỷ tinh và làm rất nhiều công việc nhà quét dọn nhà sạch sẽ và Sơn tinh- thuỷ tinh cho 100 đứa con đi học để biết chữ mỗi.....

tctd 08-08-2018 00:15

hahaha!! hồi xưa boác hù cũng vậy .. vắc dế lên cổ đi chơi bời .. tùm lum đẻ ra không biết bao nhiêu con rơi .. cuối cùng thì boác nghèo quá nên đám con cháu này phải đi cuớp của nguời khác mà sống .. cuối cùng thì là một lũ ăn hại trong đó có hai thằng trọng lú và kfuc niễng chuyên ngồi lên đầu, lên cổ dân đen mà sống .. ahahah:hafppy::hafppy::hafppy:

cha12 ba 08-09-2018 00:16

Em hãy kể lại câu chuyện "Sơn Tinh- Thuỷ Tinh" bằng lời văn của em.
không lẽ đi học làm bài bằng lời văn của con nhỏ bên cạnh...dốt từ trên dốt xuống....

daibac5656 08-09-2018 22:45

Quote:

Originally Posted by cha12 ba (Post 3480456)
Em hãy kể lại câu chuyện "Sơn Tinh- Thuỷ Tinh" bằng lời văn của em.
không lẽ đi học làm bài bằng lời văn của con nhỏ bên cạnh...dốt từ trên dốt xuống....

Mày tóc bạc trắng mà ngu như bò.... Nên học lại tiếng Việt cho rành rõi rồi hãy bô lô bà la; chứ đừng lộ cái ngu cho tụi nhỏ lớp 4 lớp 5 nó nhổ toẹt vào mặt.... Nữa, cũng phải để dành cái ngu lại cho lũ đào ngũ Cali khác nữa chứ mậy....

hoanglan22 08-10-2018 23:03

1 Attachment(s)
cha 12 ba nhậu cho đã ..thằng bóng thúi hả mõm ....http://vietbf.com/forum/attachment.p...1&d=1533942129

nguoidan 08-17-2018 23:21

Đừng đổ thừa bài này của em học sinh nào bây giờ. Bài này của chính thằng hồ chí minh viết in trong cuốn "vừa đi đường vừa kể chuyện" ấn bản đầu tiên. Sau đó thằng hồ ra lệnh tiêu hủy ngay và in loạt tiếp theo bỏ bài này ra.

hongthely 08-21-2018 02:58

hahah ko ngậm được mồm :P

binhtridong 08-23-2018 14:25

con khung hoang tram trong ?!!!!!!!!!!!!!

hai que 12-10-2018 22:14

hoc kiu nay, mai mot lon len, SE LAM BI THU , HOAC CHU TICH NUOC XA HOI CHU NGHIA ...

lergeneral 12-11-2018 00:21

Ha...ha...ba tàu khoái chí.....dân Việt dần sẽ thành tàu hết....


All times are GMT. The time now is 11:40.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04711 seconds with 9 queries