VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Vietnam News | Tin Việt Nam (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=219)
-   -   Phó thủ tướng Việt Nam hùng hổ đứng giữa New York tuyên bố ủng hộ 'chủ nghĩa đa phương' (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1012525)

miro1510 09-25-2016 16:40

Phó thủ tướng Việt Nam hùng hổ đứng giữa New York tuyên bố ủng hộ 'chủ nghĩa đa phương'
 
1 Attachment(s)
Việt Nam là đất nước yêu hòa bình và thích được bình yên. Tất cả người dân Việt đang cố gắng để cho đất nước luôn luôn được bình ổn. Vấn đề biển Đông tuy đã gây ra rất nhiều rùm beng trong xã hội nhưng chính phủ đã và đang làm cho mọi việc được bình an như trước.

http://vietbf.com/forum/attachment.p...1&d=1474821624
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu ở tại Liên Hiệp Quốc ngày 24/9

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh kêu gọi “tăng cường chủ nghĩa đa phương, tuân thủ luật pháp quốc tế vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững”.

Ông Minh phát biểu ở New York trong phiên họp sáng 24/9 theo khuôn khổ tuần thảo luận cấp cao thường niên của Đại hội đồng LHQ khóa 71.
Ông nhấn mạnh luật pháp quốc tế là yếu tố căn bản cho một kiến trúc an ninh quốc tế ổn định và các chính sách.

Theo ông, đang xảy ra biện pháp áp đặt, đơn phương, cường quyền, sử dụng vũ lực đang gây căng thẳng, đối đầu.

Biển Đông
Đề cập tranh chấp Biển Đông, ông kêu gọi tất cả các bên liên quan kiềm chế, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Ông bày tỏ hy vọng sớm tiến tới Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).
Phó Thủ tướng Việt Nam nói Việt Nam đang hoàn tất các thủ tục để sớm phê chuẩn Thoả thuận Paris về Biến đổi khí hậu.

Ông cho biết Việt Nam đã quyết định ứng cử làm thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2020-2021.

Ngoài ra, Việt Nam sẽ tăng cường tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ.

VietBF © Sưu Tầm

vdminix 09-25-2016 16:45

Nói láo như con Vẹt mà không biết mắc cở. Mang danh là bộ trưởng của 1 nước mà không biết tôn trọng nhân phẩm khi tự bôi phân vào mặt khi tư nhận VN chấp nhận chủ nghĩa đa phương???

TAI-L 09-25-2016 17:23

Quote:

Originally Posted by vdminix (Post 3058143)
Nói láo như con Vẹt mà không biết mắc cở. Mang danh là bộ trưởng của 1 nước mà không biết tôn trọng nhân phẩm khi tự bôi phân vào mặt khi tư nhận VN chấp nhận chủ nghĩa đa phương???

Oan cho con vẹt . Vẹt thì làm sao mà biết nói láo .cùng lám thì con đực kêu ét ét dụ con mái tới để......thôi. Còn giặc cộng thì chẵng những láo mà còn mưu mô,xảo huyệt. từ mấy chục năm nay lúc nào mà chúng nó chẵng nói yêu hoà bình ,tự do ,độc lập. Thục tế thì trái ngược hẳn .Tự do thì không có.ngày nói hoà bình đêm nã pháo vào làng. muốn có độc lập để đem quốc gia đi bán cho giặc Tàu.Ngày ngày thì kêu khóc van xin viện trợ của thế giới để rồi cùng nhau chia chát vinh thân ,phì gia mặc cho dân oán dân khổ.

phokhuya 09-25-2016 18:16

Ghét VC thôi thì chưa đủ. Cần phải hiểu về VC, và sau đó mới căm ghét nó mới đủ nghĩa. Cho dù chúng có miệng lưỡi đến đâu thì cũng không che dấu được đường lối bất di bất dịch của chế độ độc tài và tàn ác. Chỉ với câu "10 năm trồng cây, 100 năm trồng người" của chúng cũng đã nói lên được sự độc tài, độc tôn của VC.
Trồng người ở đây không có nghĩa là đào tạo ra những con người có đầu óc tinh tế, minh mẫn để phục vụ cho xã hội. Trên thực tế là chúng muốn trồng ra mầm mống theo chủ thuyết CS 100%. Từ khi bé thì những em nhỏ đã được chúng nhồi sọ qua chiếc khăn quàng đỏ trên cổ và những mẫu chuyện anh hùng thiếu nhi. Đồng thời chúng cũng nhét vào đầu những em nhỏ hình ảnh rùng rợn đến đáng sợ của chủ nghĩa tư bản do chúng tự vẽ vời.
Sau thời niên thiếu thì chúng lại tiếp tục chương trình nhồi sọ qua cái gọi là đoàn viên thanh niên cs, và cứ như thế thì cái rễ về lý thuyết XHCN đã cắm sâu vào trong tư tưởng của những người trẻ. Những bài học liên quan đến lãnh tụ HCM cùng với lý thuyết và tư tưởng cs quốc tế là điểm chính mà chúng mang đến cho mỗi lớp học, mỗi trường học. Thế giới bên ngoài như thế nào họ đều biết cả, nhưng chỉ hiểu biết theo bài vở ghi chép, còn sự thật ra sao thì họ hoàn toàn không biết. Qua những năm tháng kéo dài như vậy thì tư tưởng về người CS trong đầu của họ thật vô cùng vĩ đại. Và từ đó họ có chí nguyện sống chết với đảng và chỉ tôn thờ chủ nghĩa CS mà thôi.
Những ai có suy nghĩ khác biệt đều là những người phản quốc, và những người này đều bị lâm vào cảnh sống không đặng, chết cũng không xong. Cho đến hôm nay thì không ít những người CS đã thấy và hiểu rõ được về chế độ độc tài này. Tuy nhiên họ không muốn bản thân và gia đình phải lâm vào cảnh khốn cùng, vì thế nên sống để bụng, chết thì mang theo. Có lẽ không phải vì họ nhu nhược nhưng vì quá sợ hãi những cái gọi là "Luật" của CS.
Thuận ta thì sống và nghịch ta thì chết, đó là điều đơn giản nhất cho những ai sống dưới chế độ CS cần phải hiểu rõ. Với CSVN thì hai chữ "Nhân Đạo và Khoan Hồng" chỉ là lời đầu môi chót lưỡi. Tuy nhiên chúng lại có cái tài ru ngủ người ta trong những cái bánh vẽ muôn màu muôn sắc. Và cũng không ít người đã và đang thèm thuồng cái bánh vẽ đó một cách ngu mụi.
Trước đây thì có Nguyễn Cao Kỳ, Phạm Duy, sau nữa thì lại có tập đoàn Thúy Nga, rồi Khánh Ly v.vv. Họ không phải là không hiểu hay không biết rõ về chế độ CS. Nhưng họ không cưỡng lại được với màu sắc của sự cám dỗ. Không riêng về những người này, song song với họ còn có rất nhiều những kẻ khác sẵn sàng tuyên truyền cho chế độ CS qua nghị quyết 36, và chúng ta gọi họ một cách nôm na là "Bưng Bô VC".
Ai có suy nghĩ rằng VC sẽ đổi thay thì có lẽ nên suy nghĩ lại. Bình có thể đổi mới, nhưng thứ rượu bên trong muôn đời cũng vẫn là một. Những tên đảng viên của VC có thể một chữ ngoại ngữ cũng không thể đánh vần được, nhưng lý thuyết CS thì chúng có thể đọc ngược từ dưới lên trên. Đây chính là chủ trương của phương trình trăm năm trồng người của chúng.

Minhrau 09-25-2016 18:50

thằng cô hồn nầy là việt cộng chứ Việt Nam con bà mầy

tdinh 09-25-2016 20:18

Phạm Bình Minh khuôn mặt, ánh mắt luôn "láo liên" như "chó ăn vụng cứt" . Đây là tướng thủ đoạn vặt, loại nô bộc luôn biết cách dò ý chủ, làm theo ý chủ bất chấp đúng-sai, không có chính kiến. Loại người này mà cho làm ngoại giao thì chỉ có làm nhục quốc thể! đến nỗi nếu Nguyễn Cơ Thạch mà có sống lại ắt là phải ngửa mặt lên trời mà than rằng: "Sao hổ phụ lại sinh ra cẩu tử" thế này, hỡi Trời!

cha12 ba 09-25-2016 21:28

1 Attachment(s)
đừng nghe VC nói....
thằng chó này nó nói chủ nghĩa đa phương tức phương nào có tiền nó quẹo theo, lấy tiền xong nó quỵt....chừng nào nó nói "đa đảng"...may ra
http://vietbf.com/forum/attachment.p...1&d=1474838866

tampleime 09-25-2016 22:12

Tổng thống của tôi đã nói ......

WildCatAZ 09-26-2016 02:25

Bị chệt ăn hiếp đứng đó đễ xin lòng thương hại cuã nước khác thôi


All times are GMT. The time now is 14:19.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04591 seconds with 9 queries