VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Stories, Books | Chuyện, Sách (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=240)
-   -   "Choáng" lý do người dân đổ thẳng rác xuống cửa biển, rác tràn ngập khắp nơi (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1182957)

nguoiduatinabc 08-18-2018 09:39

"Choáng" lý do người dân đổ thẳng rác xuống cửa biển, rác tràn ngập khắp nơi
 
3 Attachment(s)
Nơi đây người dân vô tư đổ thẳng rác ra cửa biển. Khiến con đê dọc sông chuẩn bị đổ ra biển toàn rác và rác. Người dân cho biết lý do khiến họ đã xem cửa biên là nơi đổ rác.
http://vietbf.com/forum/attachment.p...1&d=1534585130
Cửa ngõ ra đảo Lý Sơn 8/2018

Tôi ghé qua xã Bình Châu nơi có cảng Sa Kỳ để ra đảo Lý Sơn nổi tiếng của Quảng Ngãi. Thấy rác đầy đường và dân thì hồn nhiên thả rác ra cửa biển, một con đê dọc sông chuẩn bị đổ ra biển toàn rác và rác.

Tôi có hỏi nhiều người dân nơi đây là tại sao không cho vào thùng rác. Họ bảo ở đây thùng rác duy nhất có trong cảng Sa kỳ mà thôi, nơi đây ko có thùng rác. Cửa biển chính là bãi đổ rác.

Câu nói đó làm tôi tò mò đi khắp xã, các biển hiệu vì môi trường cực nhiều nhưng tuyệt nhiên ko tìm thấy thùng rác. Thậm chí có chị còn bảo tôi đừng mất công, không có đâu mà đi tìm. Tôi ghé qua cơ quan làm việc của Xã thì cũng không có thùng rác, chính xác hơn là mấy cái thùng rác vứt chỏng chơ ở nơi để rác, đồ ko sử dụng.

Những con hải âu có thể được tha thứ vì đã cho chim non ăn phải rác thải nhưa , bởi chúng nghĩ đó chỉ là vật ban tặng bổ dưỡng đến từ biển cả. Những chú rùa cũng mắc lỗi tương tự, tưởng rằng các túi ni lông đang nổi bồng bềnh là con sứa ngon lành. Hậu quả là ruột những chú chim và rùa này bị lấp kín bởi rác thải khó tiêu của con người. Những chú rùa đen đủi còn bị cắm ống hút nhựa vào lỗ mũi mà ko làm sao rút ra được. Nhiều loài sống ở biển chết vì tắc nghẽn tiêu hóa hoặc thiếu dinh dưỡng.

Chúng ta biếu tặng ông bà, cha mẹ, người thân, chăm chút con cái từ bao đặc sản biển nhưng cũng đâu biết rằng trong đó là bao chất độc hại mà chúng đã ăn phải trong rác của chính con người.

Nhưng liệu chúng ta có được tha thứ hay không? Chúng ta tạo ra nhựa. Loài người đã tạo ra 8,3 tỷ tấn nhựa đến hôm nay, trong đó 6,3 tỷ là rác. Và khoảng trên 150 triệu tấn đang nằm trong đại dương, có trọng lượng bằng 1/5 số cá ở đó. Dự báo đến 2050 trọng lượng rác thải nhựa và cá trong đại dương là bằng nhau. Chúng ta sản xuất và tiêu thụ hơn 300 triệu tấn mỗi năm, sau đó vứt bỏ một cách lãng phí. Vứt vô tội vạ vào đại dương, nơi nuôi sống chúng ta.

LIỆU CHÚNG TA CÓ ĐƯỢC THA THỨ HAY KHÔNG???

Lekima Hùng
Quảng Ngãi 17/08/2018

http://vietbf.com/forum/attachment.p...1&d=1534585130

http://vietbf.com/forum/attachment.p...1&d=1534585130

wonderful 08-18-2018 12:32

Nhiều khi thấy mà buồn mà giận cho người dân xứ việtcộng.Lổi tại ai ? ? Phải tốn bao nhiêu tiền để nâng cấp thằng dân....rồi mình tự an ủi mình...tụi nó muốn trôi đâu thì cứ trôi đi đi ...ANH DŨNG OAI HÙNG CHEN CHÂN THẾ GIỚI....chỉ tồn tại trong bài ca cuả Nguyễn Văn Đông mà thôi.

Minhrau 08-18-2018 22:13

gần mực thì đen lảnh đạo ngu thì dân cũng ngu là chuyện thường mà.

vinhduong68 08-19-2018 04:18

Tôi có hỏi nhiều người dân nơi đây là tại sao không cho vào thùng rác. Họ bảo ở đây thùng rác duy nhất có trong cảng Sa kỳ mà thôi, nơi đây ko có thùng rác. Cửa biển chính là bãi đổ rác.
Một bãi biển quá đẹp bị bọn súc sanh CSVN lãnh đạo biến thành bãi rác. Tiền bạc của cải của đất nước thì bọn súc sanh chiếm đoạt thành của riêng, còn thành phố thì không có chỗ đổ rác


All times are GMT. The time now is 15:07.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03908 seconds with 9 queries