VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Vietnam News | Tin Việt Nam (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=219)
-   -   Nghệ An: vỡ nợ hàng trăm tỉ (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1060434)

johnnydan9 04-25-2017 18:23

Nghệ An: vỡ nợ hàng trăm tỉ
 
1 Attachment(s)
Vỡ nợ lên tới 100 tỉ vừa xảy ra trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Nhiều người tham lăi suất cao đă cho vay mà không hề có đảm bảo. Có người cho vay tiền tỉ chỉ với một tờ giấy viết vài chữ.

http://www.vietbf.com/forum/attachme...1&d=1493144577

Một tuần sau khi “hai đại gia phố biển” là bà Trần Thị Oanh (SN 1974, trú xóm 11 xă Nghi Hợp, huyện Nghi Lộc và bà Trần Thị Xuân (SN1976, trú khối 2, phường Nghi Tân, thị xă Cửa Ḷ, em ruột bà Oanh) tuyên bố vỡ nợ. Nhiều người dân ở TX Cửa Ḷ, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) và các vùng phụ cận “đứng ngồi không yên” như ở trên đống lửa khi hay tin chị em bà Oanh vỡ nợ, ôm tiền bỏ trốn. Các nạn nhân, đă thay phiên nhau túc trực trước cửa hàng vàng bạc Mỹ Oanh có địa chỉ xóm 11 xă Nghi Hợp (Nghi Lộc) với hi vọng sớm đ̣i được nợ.

Được biết, trong số các nạn nhân cho chị em bà Oanh vay tiền, có nhiều người đă đi vay mượn của bạn bè, người thân, thậm chí thế chấp sổ đỏ vào ngân hàng. Khi biết tin “hai đại gia phố biển”, kẻ tuyên bố vỡ nợ, người ôm tiền bỏ trốn khỏi địa phương, nhiều người xót của khóc ngất, thậm chí có người phải nhập viện cấp cứu.

Với tâm trạng mệt mỏi, hoảng loạn do mất số tiền quá lớn bà Nguyễn Thị B. (SN 1965, trú khối 2, phường Nghi Tân, TX. Cửa Ḷ) cho biết: “Tôi cắm sổ đỏ vào ngân hàng vay gần 1,5 tỷ đồng, để chuẩn bị cho hai đứa con đi nước ngoài. Chờ hơn 1 tháng các con vẫn chưa đi được, lúc này chị Xuân ngỏ ư vay tạm tiền để đáo hạn ngân hàng. Nghĩ cho chị Xuân vay đỡ vài tháng cũng có tiền trả lăi suất ngân hàng, với lại là hàng xóm lâu năm, làm ăn có uy tín nên tôi đă tin tưởng đưa cho chị Xuân vay nhiều lần với số tiền gần 1, 5 tỷ đồng, lăi suất 0,8%/ tháng”.

“Tôi quá bất ngờ khi chị Xuân vỡ nợ, nay tôi sắp phải chồng tiền cho con đi học mà không biết xoay sở đâu ra”, bà B. ngậm ngùi.
C̣n anh Nguyễn Văn T. (SN 1975, hàng xóm bà Oanh) nói: “Ngày 16/4, vợ anh có mang 1 túi bóng tiền sang cho bà Oanh vay. Sau khi hay tin bà Oanh vỡ nợ, bỏ trốn khỏi địa phương, vợ anh bị sốc, ngất lên ngất xuống phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Hiện, gia đ́nh cũng chưa hỏi được số tiền mà vợ đă cho bà Oanh vay”.

Anh T. cho biết thêm, ngoài vợ c̣n có anh trai, em gái, em dâu, cháu ... cũng là nạn nhân của chị em bà Oanh, khi số tiền cho vay lên tới hàng tỷ đồng. Nhiều người chồng giấu vợ, vợ giấu chồng, cha mẹ giấu con đưa tiền cho chị em bà Oanh vay, giờ mất bao nhiêu tiền không ai dám nói ra.

Với lăi suất từ 0,8-1%/ tháng, chị em Oanh, Xuân đă vay của người dân gần 100 tỷ đồng. Điều đáng nói, mặc dù cho vay với số tiền lớn nhưng tất cả các giao dịch của người dân với chị em Oanh, Xuân rất sơ sài, chỉ viết vào một quyển sổ nhỏ mà không có bất cứ giấy tờ ǵ để thế chấp.


All times are GMT. The time now is 00:15.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03378 seconds with 9 queries