VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News |Tin Thế Giới 2006-2019 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=272)
-   -   Cảm động trào nước mắt với những tấm thiệp của mẹ trước khi chết chuẩn bị cho con gái (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=903271)

therealrtz 07-25-2015 13:15

Cảm động trào nước mắt với những tấm thiệp của mẹ trước khi chết chuẩn bị cho con gái
 
2 Attachment(s)
Một người mẹ ở Mỹ có những việc làm khiến mọi người cảm động trào nước mắt. Đó là Heather McManamy ở làng McFarland, bang Wisconsin biết không còn sống được bao lâu vì bị ung thư vú giai đoạn cuối đã tự làm từng tấm thiệp tự làm cho mỗi cột mốc cuộc đời sau này của con gái với tất cả những tình cảm yêu thương trong đó.

http://vietbf.com/forum/attachment.p...1&d=1437829894
Heather McManamy cùng chồng và con gái. Ảnh: Gofundme.

Câu chuyện bà mẹ ung thư Heather McManamy ở làng McFarland, bang Wisconsin, làm thiệp tặng con trong mỗi cột mốc cuộc đời khiến nhiều người xúc động. McManamy có thể sẽ không được ở bên để chứng kiến con gái Brianna 4 tuổi trưởng thành. Tuy nhiên, cô bé sẽ luôn cảm nhận được tình yêu của mẹ qua từng tấm thiệp.

Tháng 4/2013, McManamy được chẩn đoán bị ung thư vú giai đoạn hai. Năm ngoái, các bác sĩ cho biết bệnh tình của người mẹ 35 tuổi này đã ở giai đoạn cuối khi khối u đã di căn vào gan và nhiều bộ phận khác của cơ thể.

"Tôi sẽ làm bất cứ điều gì và tất cả mọi thứ cho con gái cùng chồng mình. Tôi vẫn hy vọng và chưa sẵn sàng nói lời tạm biệt. Thật đau lòng khi biết rằng họ sẽ buồn và tôi thì không ở đó để an ủi", McManamy chia sẻ.

McManamy quyết định để lại thứ gì cho con gái Brianna. Cô bận rộn với việc trang trí thiệp mừng và hy vọng sau này khi trông thấy nó, Brianna sẽ nhớ đến mẹ. McManamy chuẩn bị thiệp cho ngày cưới của con gái, cho ngày con nhận bằng lái xe, hay thậm chí lần chia tay tình đầu. Cô tiết lộ mỗi bức thiệp là một lá thư, lời tâm sự, khuyên răn, những câu chuyện cười và cả câu chúc hạnh phúc.

Với McManamy, món quà tinh thần này được xem như sự hiện diện của cô ở mỗi sự kiện cuộc đời con gái mà cô bỏ lỡ.

"Tôi sẽ luôn là người cuối cùng rời khỏi bữa tiệc", McManamy nói.

Theo McManamy, vợ chồng cô đã ở bên nhau suốt 13 năm và họ thực sự có một mối quan hệ đặc biệt. Con gái Brianna là trái ngọt tình yêu của hai người.

"Brianna là một đứa trẻ đặc biệt, biết đồng cảm và thực sự quan tâm tới người khác. Tôi không quan trọng sau này nó sẽ làm gì mà chỉ muốn bé tìm thấy hạnh phúc", McManamy tâm sự.

Ngoài những tấm thiệp, McManamy cũng quay nhiều video để sau này lớn lên Brianna có thể xem lại. Cô hy vọng câu chuyện của mình sẽ tiếp thêm động lực cho những phụ huynh khác để lại thứ gì đó cho con sau khi qua đời.

http://vietbf.com/forum/attachment.p...1&d=1437829894
McManamy hy vọng có thể tự tay trao cho con một trong số những tấm thiệp này. Ảnh: ABC News.

therealrtz © VietBF


All times are GMT. The time now is 06:10.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04008 seconds with 9 queries