VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Stories, Books | Chuyện, Sách (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=240)
-   -   Đừng bé nào dại dột chê bạn trai mình ít học nhé! (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=877443)

PinaColada 03-27-2015 22:53

Đừng bé nào dại dột chê bạn trai mình ít học nhé!
 
1 Attachment(s)
Một nữ sinh mới 20 tuổi đã bị bạn trai của mình sát hại trong rừng chỉ vì chê anh chàng này "ít học". Theo thông tin ban đầu, bị chê ít học, nam thanh niên bức xúc đã rủ bạn gái đến rừng tràm vắng vẻ rồi bất ngờ rút dao giết chết nạn nhân, sau đó hắn nhắn tin cho người bạn chỉ nơi giấu xác.


Giết bạn gái rồi nhắn tin tìm xác

Vào khoảng 15h ngày 25/2, Phan Thúy Kiều (20 tuổi, ngụ Bình Định) hiện đang là sinh viên trường Đại học Giao thông vận tải TP.Hồ Chí Minh được bạn học cấp 3 là Đào Duy Tùng (SN 1996, ngụ thôn Nam Tượng 1, xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn) gọi điện rủ đi họp lớp. Ban đầu, Kiều không muốn đi nhưng được Tùng nài nỉ nên gật đầu đồng ý.

http://vietbf.com/forum/attachment.p...1&d=1427496562
Di ảnh nạn nhân.

Đến khoảng 22h cùng ngày, gia đình không thấy Kiều về nên gọi điện thì không liên lạc được. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, người thân tá hỏa đi tìm trong đêm khuya nhưng vẫn “bặt vô âm tín”.

Đến sáng hôm sau, gia đình vội sang nhà bạn học thời cấp ba của Kiều để dò hỏi tin tức nhưng mọi người cho biết chiều hôm trước lớp chẳng tổ chức họp hành gì cả. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, bố Kiều vội vã đến nhà Tùng dò hỏi. Tại đây, Tùng trả lời giọng ráo hoảnh là không hề gọi điện và đón Kiều đi. Bất lực trong việc tìm kiếm con gái, gia đình Kiều đã đến cơ quan công an địa phương trình báo sự việc.

Đến sáng 28/2, một người bạn của Kiều ở gần nhà đến nói rằng, Tùng nhắn tin cho biết Kiều đang ở rừng tràm thuộc xóm Đồng Húa (thôn Thọ Tân Bắc, xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn). Vội vã đến rừng tràm, gia đình phát hoảng khi phát hiện Kiều đã chết trong tư thế khom người, thân thể có nhiều vết đâm.

Giết bạn gái vì chê ít học?

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã khẩn trương đến hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc. Ban đầu xác định, nạn nhân bị tử vong do bị đâm 13 nhát dao, trong đó có 12 nhát đâm từ phía trước ngực và một nhát từ sau lưng. Nguyên nhân dẫn đến tử vong là do thủng phổi gây tràn dịch màng phổi, suy hô hấp.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã xác định nghi can chính trong vụ án mạng là Đào Duy Tùng nên triệu tập lấy lời khai. Thế nhưng, đối tượng Tùng đã xin mẹ 3 triệu đồng rồi bỏ trốn khỏi nhà trước đấy.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 2/3, lực lượng công an đã bắt khẩn cấp Tùng khi đối tượng đang lẩn trốn tại huyện Hóc Môn (TP.HCM). Ngày 3/3, tổ công tác đã đưa Tùng về Bình Định để phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận đã sát hại nạn nhân chỉ vì một câu nói của Kiều làm đối tượng mất mặt với bạn bè. Cùng học chung lớp cấp 3 nên tại buổi họp lớp ngày 25/2, có khá đông đủ bạn bè. Trong lúc bông đùa, Kiều có nói vài câu miệt thị Tùng “học thấp mà lăng nhăng, tình cảm như chó gặm”.

Tùng cho rằng nạn nhân coi thường, hạ thấp mình trước mặt bạn bè nên đã vô cùng tức giận và nảy ý định trả thù. Tùng lấy dao nhọn gọi trái cây, cất vào trong người và rủ Kiều đi chơi. Đối tượng chở nạn nhân đến rừng tràm, trong lúc ngồi nói chuyện đã ra tay sát hại.

Tuy vậy, một số nguồn tin khác lại cho rằng vì Tùng có ý với chị Kiều nên khi qua khu rừng vắng vẻ đã dừng lại thực hiện hành vi đồi bại. Bị nạn nhân từ chối nên nảy sinh ý định giết Kiều rồi giấu xác trong rừng tràm.

Hiện vụ việc cơ quan công an đang điều tra, xử lý theo pháp luật.


Thanh Hà (TH)/Theo Khỏe & Đẹp

Lan-Anh 03-27-2015 23:21

Cũng bởi đặt tên em là Thúy Kiều.

NongDan 03-28-2015 06:54

có gái nào theo giai vào rừng mà trở về nguyên vẹn...

thichemchanh 03-28-2015 17:57

Một cái chết không đáng vì câu nói khinh bĩ ngu xuẫn


All times are GMT. The time now is 05:49.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03540 seconds with 9 queries