VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Vietnam News | Tin Việt Nam (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=219)
-   -   Thảm sát Bình Phước: Sự thật tin mối quan hệ giữa bé Na và tử tù Hải Dương là cha con (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1113485)

nguoiduatinabc 11-17-2017 15:34

Thảm sát Bình Phước: Sự thật tin mối quan hệ giữa bé Na và tử tù Hải Dương là cha con
 
4 Attachment(s)
Vậy là tử tù Nguyễn Hải Dương giết 6 người trong một gia đình đã phải đền mạng. Mang tiếng là một tên sát nhân máu lạnh, ra tay với cả người mình yêu nhưng Hải Dương lại tha mạng cho bé Na. Vậy thưc hư tin đồn giữa Dương và bé Na có mối quan hệ cha con là như thế nào?
http://intermati.com/forum/attachmen...1&d=1510932820

Em rất tò mò về mối quan hệ thật sự của Dương và bé Na. Đối với 1 tên sát thủ máu lạnh như Dương, sau khi giết chết 6 người trong gia đình người yêu thì việc giết nốt bé Na chỉ là chuyện đơn giản. Nhưng không ngờ Dương lại không giết bé Na. Ngược lại, khi từ trên lầu đi xuống, nghe tiếng Na òa khóc, Dương tiến lại và ẵm bé Na lên như mỗi lần sang nhà hay lúc đi chơi cùng gia đình ông Mỹ. Sau một lúc dỗ dành, bé gái nín khóc và ngủ thiếp đi, Dương đặt bé xuống và thoát khỏi hiện trường. Phải có 1 tình cảm đặc biệt gì đó Dương mới tha cho bé Na. Ít ra nó phải nhiều hơn tình yêu của Dương dành cho Ánh Linh. Bởi vì trước đó, dù Linh khóc lóc, van xin tha mạng nhưng Dương vẫn không hề động lòng. Thậm chí Dương còn ngồi kể lễ nỗi oán hận trong lòng mình vì bị phụ tình rồi mới ra tay sát hại Linh.

Trước đó, Dương đã dụ dỗ Dư Minh Vỹ (14 tuổi) mở cửa nhà ông Mỹ với hứa hẹn cho quà, tiền. Đến khoảng 2 giờ sáng ngày 7.7, Dương nhắn tin cho Vỹ xuống mở cửa. Khi Vỹ vừa mở cửa, Dương bịt miệng khống chế không cho nạn nhân kêu la và xuống tay với nhát dao trí mạng ở cổ.

Ngay sau đó, Tiến và Dương bước vào bên trong, khống chế và sát hại vợ chồng ông Mỹ cùng con trai Lê Quốc Anh (15 tuổi) ở tầng trệt, rồi lên tầng trên sát hại Dư Ngọc Tố Như (18 tuổi) và người yêu cũ Lê Thị Ánh Linh (22 tuổi).
Trước khi ra tay với người yêu cũ, Dương bắt Linh ngồi trước mặt, bên cạnh là thi thể của Tố Như và tâm sự nỗi lòng của một gã thất tình bệnh hoạn. Mặc cho Linh cầu xin trong sợ hãi, Dương lạnh lùng ra tay với nhát dao ngay cổ sau khi “nói hết lời”.

Kể cả người Dương từng yêu say đắm Dương còn lạnh lùng xuống tay giết chết nhưng lại tha mạng cho bé Na. Vậy nên, nhiều người mới suy đoán Na là con gái của Dương và Ánh Linh. Chỉ có tình phụ tử mới khiến Dương động lòng trắc ẩn sau khi đã giết dã man 6 mạng người.

Hơn nữa, thời điểm đó, em thấy trên facebook của Hải Dương đăng nhiều hình hạnh phúc của hắn và Linh cùng với bé Na. Nhìn ảnh Dương bế bé Na thân thiết và tình cảm lắm các mẹ ạ! Nhìn mấy hình này chẳng trách sao nhiều người đồn đoán bé Na với Dương có mối quan hệ máu mủ.


Nhưng đúng là đó chỉ là những tin đồn thất thiệt của cư dân mạng. Liên quan đến nghi vấn bé Na là con ruột của Nguyễn Hải Dương và Lê Thị Ánh Linh, thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến khẳng định bé Na là con của ông Mỹ và bà Ánh Nga. Trong quá trình các nạn nhân bị khống chế, sát hại, bé Na vẫn đang ngủ say trên giường, trong phòng ngủ. Theo thiếu tướng Tiến, sau khi sát hại các nạn nhân, Dương xuống phòng ngủ lấy quần của ông Mỹ thay để che các vết máu, Dương phát hiện bé Na khóc bên cạnh thi thể của bà Ánh Nga. Vì từng quen thân nên khi thấy bé Na khóc, lòng trắc ẩn của Dương nổi lên. Dương ôm bé Na vào lòng, dỗ dành cho bé Na ngủ.

Nếu tính đến thời điểm Dương sát hại cả nhà ông Mỹ thì theo tính toán Dương quen Linh gần 2 năm, lại thường xuyên lui tới nhà Linh nên chứng kiến toàn bộ quá trình từ khi bé Na sinh ra cho đến lúc đó nên vô tình yêu thương con bé như máu mủ của mình. Vì tình yêu bị ngăn cấm, Dương nảy sinh thù hận mới lên kế hoạch sát hại gia đình người yêu. Nhưng đâu đó trong thâm tâm của kẻ sát nhân máu lạnh này vẫn còn 1 chút nhân tính. Bởi thế, hắn mới động lòng khi thấy bé Na khóc, sau khi dỗ bé ngủ hắn vẫn không nỡ giết. Dù may mắn thoát chết nhưng từ nay bé Na mồ côi, không còn cha mẹ, anh chị, khi lớn lên sẽ bị ám ảnh vì vụ thảm sát chấn động này. Thương cho bé quá các mẹ ạ!

Trước đó, nhìn hình ảnh bé Na trong đám tang cha mẹ và anh chị ruột mà em nghẹn ngào thương xót. Bé Na liên tục gào khóc gọi tên cha, chốc lát bé lại đòi mẹ bế khiến những người có tinh thần thép cũng không cầm được những giọt nước mắt. Tại đám tang của 6 người trong gia đình xấu số, 6 cỗ quan tài đặt kề nhau trong căn nhà vừa mới xây, 2 bên người thân khóc nức nở. Bé Na đi lại giữa những cỗ quan tài, tay chỉ di ảnh người thân rồi nói gì đó nhưng mọi người không hiểu. Bên góc nơi đặt quan tài, ông bà của Na dõi mắt theo đứa cháu gái út, khóc rấm rứt. Đùa giỡn một lúc, bé Na nhớ mẹ nên bật khóc, đòi mẹ và chị hai, không ai dỗ được. Một người dì của bé phải bế cháu ra sân chơi đùa với các đứa trẻ khác thì mới nín. Bé Na còn quá nhỏ để hiểu nỗi đau của mất người thân. Bé chỉ biết khóc khi không thấy cha mẹ, anh chị của mình đâu nữa. Không biết sau này lớn nên, hiểu những gì đã xảy ra với gia đình mình làm sao bé có thể vượt qua nỗi mất mát quá lớn này?

Từ sáng đến giờ, em đọc rất nhiều tin về vụ hành hình Nguyễn Hải Dương, có người thì câm phẫn có kẻ lại xót thương, riêng em nghĩ “cuối cùng cũng khép lại một vụ án thương tâm”, đâu đó trong em trỗi dậy 1 sự xót xa, 1 nỗi buồn vô cớ, tại sao lại để cho những tham lam, đố kị, thù hận làm tổn thương nhau như vậy. Nhìn cảnh cha mẹ và em gái Dương quỵ khóc vì con mà em xót xa, cha mẹ nào có tội tình gì đâu chứ

Cũng chính vì vậy mà trong lá thư sau cùng Dương mong ba mẹ mình sống vui vẻ, đừng đau buồn vì Dương nữa, còn về phía ông Mỹ, có lẽ sau 2 năm, ông cũng chỉ muốn khép lại tất cả, người gây ra tội thì đã đền tội, Dương chết là coi như đã hết. “Hận thì có hận thằng Dương lắm. Nhìn di ảnh mà nhớ con lắm. Gia đình coi như tan nát. Nhưng nó đã chết thì thôi, giờ hận thêm rồi để thêm mệt mỏi. Chết là hết rồi. Đền tội vậy được rồi”- ông Nguyễn Dinh (74 tuổi, ông ngoại của nạn nhân Linh) mệt mỏi chia sẻ sau khi Dương bị thi hành án tử hình.

Cầu mong cuộc sống này mãi bình yên, đừng để cái ác gieo rắc khắp nơi, chỉ có lòng bác ái và tình người ở lại…

http://intermati.com/forum/attachmen...1&d=1510932820

http://intermati.com/forum/attachmen...1&d=1510932820

http://intermati.com/forum/attachmen...1&d=1510932820

tctd 11-17-2017 15:37

sao lại tử hình thằng này ?? tử hình con cháu của boác là boác giận đó nha .. hahahahah

hongyen2000 11-17-2017 17:14

Quote:

Originally Posted by tctd (Post 3314499)
sao lại tử hình thằng này ?? tử hình con cháu của boác là boác giận đó nha .. hahahahah

việt cộng trước 75 dân không đóng tiền cho chúng ...chúng củng giết như thằng nầy...bạn bè mà xử nhau...ha ha

tctd 11-17-2017 17:37

Quote:

Originally Posted by hongyen2000 (Post 3314555)
việt cộng trước 75 dân không đóng tiền cho chúng ...chúng củng giết như thằng nầy...bạn bè mà xử nhau...ha ha

hôm nay cũng nghe một bro nói rằng lũ chúng cứ cho rằng TT Nguyễn Văn Thiệu đã tẩu tán 16 tấn vàng ra nuớc ngoài .. tui cứ suy nghĩ hèn chi con cháu của boác dạo này ra nuớc ngoài quá chừng .. cứ mỗi khi ra đuờng là chúng cứ cúi cái mặt xuống cống cầu tiêu của nhà nguời ta .. thì ra là để kiếm vàng đây mà .. hahahahahaha:hafppy::hafppy::hafppy::hafppy:

vinhduong68 11-17-2017 22:24

Quote:

Originally Posted by tctd (Post 3314565)
hôm nay cũng nghe một bro nói rằng lũ chúng cứ cho rằng TT Nguyễn Văn Thiệu đã tẩu tán 16 tấn vàng ra nuớc ngoài .. tui cứ suy nghĩ hèn chi con cháu của boác dạo này ra nuớc ngoài quá chừng .. cứ mỗi khi ra đuờng là chúng cứ cúi cái mặt xuống cống cầu tiêu của nhà nguời ta .. thì ra là để kiếm vàng đây mà .. hahahahahaha:hafppy::hafppy::hafppy::hafppy:

Bây giờ tụi chó đẻ CSVN gào thét lên kêu dân chúng đóng góp vàng để xây dựng đất nước; rõ là một bọn khốn nạn, coi chừng tụi này sẽ đòi tiền để cướp của lần nữa

haithuyensatcong 11-18-2017 01:35

Quote:

Originally Posted by vinhduong68 (Post 3314775)
Bây giờ tụi chó đẻ CSVN gào thét lên kêu dân chúng đóng góp vàng để xây dựng đất nước; rõ là một bọn khốn nạn, coi chừng tụi này sẽ đòi tiền để cướp của lần nữa

Kiếm mấy thằng vịt kỉu bb5 khúc guột ngàn dậm cháu ngoan béc hôi chết mẹ ..ku thun...ku né một né một mắt chột..tém tè ...heo quay...tìnhmuonmang phập hang phân fag bô sa...chúng nó sẫn sàng cúng hiến 1000 tấn vàng dẻo cho đẻng béc xây dựng đất nước...:hafppy::hafppy:ư


All times are GMT. The time now is 04:51.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04941 seconds with 9 queries