VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Traveling | Du Lịch (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=188)
-   -   Người TQ sang Việt Nam du lịch khóc lóc, nhịn ăn tìm chó cưng thất lạc (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1205155)

nguoiduatinabc 11-13-2018 09:28

Người TQ sang Việt Nam du lịch khóc lóc, nhịn ăn tìm chó cưng thất lạc
 
2 Attachment(s)
Người đàn ông Trung Quốc sang Việt Nam du lịch có đem theo một chú chó. Khi chú chó bị thất lạc, người đàn ông khóc lóc và nhịn ăn đi tìm chú chó. Cuối cùng người Việt cũng tìm lại được chú chó cho ông Trung Quốc này.
http://vietbf.com/forum/attachment.p...1&d=1542101275
Ngày 13/11, anh Trần Văn Sơn - Hội trưởng Hội Cứu trợ Pet Huế cho biết, anh và một số thành viên trong hội vừa giúp một người đàn ông Trung Quốc tìm lại được một chú chó thất lạc suốt 2 ngày ở Huế. Trước đó, chú chó này cùng chủ sang Việt Nam du lịch.

Trước đó, mạng xã hội Facebook lan truyền thông tin một người đàn ông nước ngoài khóc lóc, lang thang ở khu vực phường Hương Văn (thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế) để tìm kiếm thú cưng của mình là một con chó thất lạc ở khu vực ga Văn Xá (thị xã Hương Trà).

Theo anh Trần Văn Sơn, sau khi nắm được thông tin trên mạng xã hội, anh Sơn và một số thành viên trong Hội Cứu trợ Pet Huế quyết định giúp người đàn ông nước ngoài trên tìm kiếm chú chó. Ngay trong ngày 12/11, chú chó đã được tìm thấy cách khu vực ga Văn Xã chừng 2km.

Hội trưởng Hội Cứu trợ Pet Huế cho biết thêm, người đàn ông nước ngoài kể trên tên là Yang Xiao Qui (SN 1984) mang quốc tịch Trung Quốc sang Việt Nam du lịch và được cấp thị thực có giá trị từ 27/10 - 27/11/2018.

Tối 10/11, anh Yang Xiao Qui mang theo một con chó đi xe khách từ Hà Nội và xuống thị trấn Tứ Hạ (thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế) để chờ bắt xe khách vào Đà Nẵng. Tuy nhiên, do không bắt được xe nên anh Yang Xiao Qui đi bộ từ thị trấn Tứ Hạ về phường Hương Vân. Do quá mệt nên anh này đã ngủ quên tại mái hiên một nhà dân gần quốc lộ 1A.

Đến khi thức giấc, anh Yang Xiao Qui phát hiện chú chó của mình đã biến mất. Từ lúc chú chó bị thất lạc, anh Yang Xiao Qui buồn rầu khóc lóc và gần như nhịn ăn suốt 2 ngày để tìm kiếm nhưng vô vọng cho đến khi nhận được sự giúp đỡ của Hội Cứu trợ Pet Huế.
http://vietbf.com/forum/attachment.p...1&d=1542101275
Anh Trần Văn Sơn cho hay, chú chó của anh Yang Xiao Qui thực tế đã bị những kẻ trộm chó bắt và sau đó anh phải nhờ rất nhiều đầu mối mới có thể tìm ra tung tích của nó để chuộc lại.

"Hội Cứu trợ Pet Huế rất cảm phục trước tình yêu của anh Yang Xiao Qui với thú cưng của mình nên quyết định không lấy lại số tiền các thành viên trong hội bỏ ra để chuộc chú chó vì số tiền chuộc cũng không quá lớn. Người đàn ông Trung Quốc này rất cảm động sau khi nhận lại con chó và liên tục chắp tay cảm ơn", Hội trưởng Hội Cứu trợ Pet Huế nói.

canhdieubay 11-13-2018 18:05

ra cho pham van hai ma tim

anhhaila 11-13-2018 19:12

Quote:

Hội Cứu trợ Pet Huế
Hội nầy là kẻ thù của "Hội thịt chó nét đẹp văn hoá ẩm thực VN"

nangsom 11-13-2018 21:52

Quote:

Originally Posted by anhhaila (Post 3539966)
Hội nầy là kẻ thù của "Hội thịt chó nét đẹp văn hoá ẩm thực VN"

Cũng may cho chú chó này,

nó mà chạy vô khu Xóm Mới thì giờ này chắc còn lại đống xương tàn rồi. :)


All times are GMT. The time now is 01:02.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04142 seconds with 9 queries