VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News |Tin Thế Giới 2006-2019 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=272)
-   -   Suốt 23 năm bị vợ cũ lừa tiền trợ cấp nhưng vẫn tự nguyện sau ly hôn vì bị "cắm sừng" (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1183488)

vuitoichat 08-20-2018 15:50

Suốt 23 năm bị vợ cũ lừa tiền trợ cấp nhưng vẫn tự nguyện sau ly hôn vì bị "cắm sừng"
 
4 Attachment(s)
Vietbf.com - Một người đàn ông Đài Loan đã ly hôn vợ vì bị "cắm sừng" nhưng suốt 23 năm qua lại bị vợ cũ lừa tiền trợ cấp, mà người đàn ông này vẫn tự nguyện đều đặn chu cấp cho vợ cũ chi phí nuôi con bao gồm phí sinh hoạt và tiền học số tiền, khiến công chúng không khỏi xúc động, ai cũng ngưỡng mộ cách hành xử trọng tình trọng nghĩa của nam nghệ sĩ đối với người vợ đã từng bội bạc và lừa dối mình.

Trần Vĩ Dân là một nghệ sĩ ít tên tuổi của Đài Loan. Dù sự nghiệp nghệ thuật không mấy nổi trội nhưng ông lại được công chúng ca tụng bởi lối sống trọng tình nghĩa, nhất là trong câu chuyện với vợ cũ .
23 năm trước, Trần Vĩ Dân kết hôn với người vợ làm ngoài ngành giải trí. Chưa tận hưởng hạnh phúc được bao lâu thì ông phát hiện vợ mình lén lút có mối quan hệ "ngoài luồng". Cuối cùng, cả hai chia tay và con trai đầu lòng của họ theo mẹ sang Canada sinh sống.

Từ đó đến nay, Trần Vĩ Dân đều đặn chu cấp cho vợ cũ chi phí nuôi con bao gồm phí sinh hoạt và tiền học số tiền 40 nghìn NDT (hơn 135 triệu đồng) mỗi tháng và mỗi năm là 800 nghìn NDT (hơn 2,7 tỷ đồng). Không chỉ vậy, mỗi khi có thời gian rảnh, Trần Vĩ Dân lại bay sang Canada thăm vợ cũ và con. Nhờ vậy nên mối quan hệ của ông và con trai cực kỳ tốt.
Dù 2 vợ chồng đã ly hôn từ lâu nhưng Trần Vĩ Dân vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết với con trai.

Thế nhưng mãi đến dạo gần đây, Trần Vĩ Dân mới phát hiện tiền học phí của con trai mỗi năm ở Canada chỉ rơi vào khoảng 150 nghìn NDT (hơn 500 triệu đồng) trong khi vợ cũ lại "kê" lên đến 600 nghìn NDT (hơn 2 tỷ đồng). Được biết, để có được số tiền trợ cấp cho con mỗi tháng, Trần Vĩ Dân phải làm việc cật lực và không dám tiêu xài hoang phí. Mặc dù biết mình bị lừa nhưng Trần Vĩ Dân không có ý định làm lớn chuyện, vì ông muốn giữ lời hứa "chăm sóc cho 2 mẹ con đến cuối đời" năm xưa của mình.
2 năm trước, vợ cũ của Trần Vĩ Dân bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Vậy nên mỗi năm, ông lại tranh thủ bay sang thăm vợ cũ và con trai nhiều hơn. Hồi tháng 3 vừa qua, Trần Vĩ Dân cũng đặt vé sang Canada. Linh tính mách bảo với ông đây có thể là lần cuối ông được gặp vợ cũ. Nam nghệ sĩ quyết định lưu lại đây hơn 1 tháng, dẫn vợ cũ đi mua sắm, ở bên cạnh và trò chuyện với bà cho khuây khỏa. Ông túc trực bên vợ cũ cho đến khi bà qua đời vào tháng 4.

Câu chuyện của Trần Vĩ Dân và vợ cũ được chia sẻ khiến công chúng không khỏi xúc động, ai cũng ngưỡng mộ cách hành xử trọng tình trọng nghĩa của nam nghệ sĩ đối với người vợ đã từng bội bạc và lừa dối mình. Ông chính là hình mẫu đàn ông lý tưởng mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng khao khát có được.

Ho Chu Tiem 08-20-2018 16:21

nhiều khi quá lý tưởng vợ mới ngoại tình :D :D

koorlie 08-20-2018 18:49

Quote:

...vì ông muốn giữ lời hứa "chăm sóc cho 2 mẹ con đến cuối đời" năm xưa của mình.
Ông này bị bà vợ lừa bịp bắt gửi số tiền cao hơn con số đúng ra cần phải gửi.

Nếu thực sự số tiền đó được dùng cho con của ổng thì cũng không sao, chuyện giữ lời hứa "chăm sóc cho 2 mẹ con đến cuối đời" họa may mới còn có ý nghĩa. Thì ông ta độ lượng bỏ qua cũng không sao.

Nhưng chuyện đời cũng chưa chắc như vậy, còn có chồng nhí bồ nhí của bà vợ ăn ngủ nhậu trong đó nữa... Bã là người "cắm sừng" lên đầu ổng cho tan vỡ gia đình ra kia mà...

Tieu doan 6 du 08-21-2018 11:07

Đài loan bắt đầu xài nhân dân tệ từ khi nào vậy?


All times are GMT. The time now is 15:44.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04178 seconds with 9 queries