VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Music News|Tin Ca Nhạc (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=252)
-   -   Vân Sơn 50 in Việt Nam - Chuyện tình quê hương tôi - The motherland love stories (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=708858)

Hanna 11-29-2013 08:53

Vân Sơn 50 in Việt Nam - Chuyện tình quê hương tôi - The motherland love stories
 
1 Attachment(s)
Chuyện tình quê hương tôi - The motherland love stories

Diễn ra vào ngày 21-12-2013 tại SECC

Vân Sơn 50 in Việt Nam

Xin chào bà con cô bác, anh chị em gần xa. Trước tiên, Vân Sơn cảm ơn quý vị đã quan tâm đến chương trình Vân Sơn 50 in Việt Nam. Vân Sơn xin giới... thiệu đến quý vị danh sách anh chị em nghệ sĩ tham gia show diễn kỷ niệm lần này. Thông tin mua vé , đặt vé sẽ được thông báo trong vài ngày tới , quý vị giúp Vân Sơn share link này đến người thân bạn bè để chương trình được diễn ra tốt đẹp. Trân trọng cảm ơn quý vị !

Đã đi nhiều nước trên thế làm 49 chương trình......Chưa có một chương trình nào mà VS dùng nhiều tâm huyết như là chương trình Vanson 50 in Vietnam "Chuyện Tình Quê Huong Tôi"......Mong được cả nhà hổ trợ.....Mong lắm lắm!


http://intermati.com/hanna/2013/11t/29n/29.jpg

http://intermati.com/hanna/2013/11t/29n/30.jpg

http://intermati.com/hanna/2013/11t/29n/31.jpg

http://intermati.com/hanna/2013/11t/29n/32.jpg

http://intermati.com/hanna/2013/11t/29n/33.jpg

http://intermati.com/hanna/2013/11t/29n/34.jpg

http://intermati.com/hanna/2013/11t/29n/35.jpg

http://intermati.com/hanna/2013/11t/29n/36.jpg

Hanna 11-29-2013 08:53

http://intermati.com/hanna/2013/11t/29n/37.jpg

http://intermati.com/hanna/2013/11t/29n/38.jpg

http://intermati.com/hanna/2013/11t/29n/39.jpg

http://intermati.com/hanna/2013/11t/29n/40.jpg

http://intermati.com/hanna/2013/11t/29n/41.jpg

http://intermati.com/hanna/2013/11t/29n/42.jpg

http://intermati.com/hanna/2013/11t/29n/43.jpg

FB

ttom 11-29-2013 12:02

hi
Quá nhiều ca sĩ và Hài sĩ cội......ũng họ............

tam69 11-29-2013 14:20

Van Son moi cac ca si trong va ngoai nuoc hat trong chuong trinh qua dông. Tuân Ngoc, Khanh Ha, Y Lan doi cat sê "CAO" lam do.
Coi chung bi lô vôn nhe, vi con phai lo "thu tuc dâu tiên nua em VS oi.
Chuc VS ra quân ky nây, duoc nhiêu "bà con o VN ung hô , vi hiêu ky.

Minhrau 11-29-2013 17:05

ngày trước bỏ cuã chạy lấy người bây giờ thấy nhiều người về biễu diễn có tiền nên bắt chước

simon lee 11-30-2013 00:21

Nhiều Cộng nô tham gia vao chương trình ky này,Mong được cả nhà hổ trợ.....Mong lắm lắm!

DemonHunter 11-30-2013 02:49

toàn nghệ sĩ nổi

phokhuya 11-30-2013 03:16

Quote:

Originally Posted by ttom (Post 2227262)
hi
Quá nhiều ca sĩ và Hài sĩ cội......ũng họ............

Đọc 2 chữ "ũng hộ" là biết Vẹm Ngữ hay Việt Ngữ liền. :hafppy::hafppy::hafppy:

nhattran03 11-30-2013 15:35

Vân Sơn 50 chuyện tiền trên đất mẹ bà việt cộng đó là chủ đề mà vs ấp ũ, quên hết năm tháng bõ chạy qua Mỹ cũng vì đám cs này, thế mới biết cs rất giỏi công tác dân vận.

qthinh 11-30-2013 18:39

quá đã.

phokhuya 12-01-2013 02:41

Quote:

Originally Posted by qthinh (Post 2228495)
quá đã.

Đúng là "Chuyện tình quê hương tôi ". Quê hương tôi từ thưở xa xưa đã là một quốc gia Dân Cường Quốc Phú, dân tình yên ổn, và cũng có thể nói là Quốc Phú Dân An. Tất nhiên chuyện này không ai có thể phủ nhận. Để rồi sau biến cố 1975, khi mà CS Bắc Việt cưỡng chiếm miền Nam thì mọi chuyện bi đát trên đời đều như dồn cả vào người dân Việt.
Những hình ảnh đau thương, chết chóc khắp nơi trên đất Việt. Và rồi tiếp theo đó là những cảnh tượng hải hùng trên Biển cả mênh mông, hoặc là trong rừng sâu nước độc. Nơi nơi đều có vết máu của người Việt Nam để lại khi trốn chạy chính quyền CS. Trong hàng triệu ngươi này có một Tô Văn Lai, một Nguyễn Ngọc Ngạn, một Nam Lộc, một Trúc Hồ, một Việt Dũng, một Vân Sơn và một tôi, một anh, một chị......thậm chí là nhiều lắm cái một đã tạo thành một làn sóng vượt biên, vượt Biển để đổi lấy cái tự do hôm nay.
Gần 40 năm trôi qua, tưởng chừng như nỗi đau như dịu lại. Thế nhưng, sau khi chứng kiến những nghịch cảnh của một Tô Văn Lai, Nguyễn Ngọc Ngạn, gia đình Nguyễn Cao Kỳ đang từng bước dìu dắt tất cả những người ca sỹ của TT Thúy Ng. Có lẽ không ít những người trong bọn họ có ông, cha từng bị CS cầm tù, thậm chí là chết trong ngục tù CS phải cúi đầu phục vụ cho kẻ thù đã thương hại đến cha, ông của mình. Vì đồng tiền để có kế mưu sinh họ đã phải chấp nhận sự việc này, dù muốn hoặc dù không. Có lẽ nỗi đau này chỉ có họ mới cảm nhận được một cách rõ ràng hơn ai hết. Sao không có nhiều Trúc Hồ, Nam Lộc, Việt Dũng mà lại có lắm TVL, NNN, NCK như thế?
Gần đây nhất lại thêm một Vân Sơn lại hững hờ quay lưng với cộng đồng người Việt hải ngoại, nhưng lại có thể mở miệng kêu gọi mọi người hãy ủng hộ Vân Sơn phục vụ cho CSVN. Ở đời thật quá nhiều chuyện trớ trêu. Chuyện xưa cũng có viết rằng loài thú phải gắng công tu luyện ngàn năm để trở thành kiếp người. Đời nay thì loài người chẳng cần tu luyện, chỉ trong một đêm đều trở thành loài thú. Nực cười thay. Chuyện có đáng cười không? Thiệt là quá đã huh?

simon lee 12-01-2013 05:15

Nhiều Cộng nô tham gia vao chương trình ky này,Mong được cả nhà hổ trợ.....Mong lắm lắm...( Y! mother f'kr betrayal ur motherland ).

quancanh 12-10-2013 15:40

lấy danh tiếng

lethiminh 12-10-2013 16:17

Đáng đời cho tên Xướng Ca Vô Loại

ez4me 12-10-2013 17:27

Không sao đâu cháu, ráng cố gắng lên. ACE trong đây đang chờ hàng của cháu vừa ra là UL lên liền để mọi người thưởng ngoạn FREE, nghệ thuật mà, tiền bạc là chuyện nhỏ như con thỏ đội nón đỏ, ngôì trên đống cỏ, có đầu mà không có sọ, mó mỏ mà không có răng :hafppy::hafppy::hafppy:

Tia_qthinh 12-10-2013 18:40

Thằng nhà quê nầy chỉ làm shows cho bọn bình dân giáo dục xem mà thôi ! rẻ tiền , diểu dơ..... thứ rác rưởi....không đáng một xu...

phokhuya 12-11-2013 02:22

Chương trình lần này lọt vào 2 mốc quan trọng của trung tâm Vân Sơn là thực hiện show lần thứ 50 và kỷ niệm 20 năm thành lập. Vì vậy, tôi sẽ đầu tư kỹ lưỡng, hoành tráng và chất lượng nhất từ trước đến nay.

Đúng là nhập gia tuỳ tục. Hai chữ HOÀNH TRÁNG nó cũng nhấn mạnh ghê.

Tôi là người dĩ hòa vi quý. Còn trong gia đình, tôi thấy ưu điểm và cũng là nhược điểm của mình đó là không cứng rắn lắm với con cái, bởi vì đời tôi đã dành quá nhiều thời gian cho nghệ thuật. Tôi đi show khắp nơi, bay hết nơi này lại đến nơi khác nên việc gặp gỡ vợ con rất chớp nhoáng. Vì vậy, tôi cảm thấy may mắn là các con vẫn ngoan ngoãn, hiền lành, yêu thương ba nên tôi không muốn làm cho ai buồn. Tôi chỉ muốn mang tiếng cười đến cho mọi người xung quanh mình.

Tại sao có vợ con rồi lại không mang hạnh phúc và tiếng cười cho vợ, con mà lại để họ bơ vơ. Còn bản thân mình thì lại mang tiếng cười đến cho người? Có phải là quá mâu thuẩn không, hay là vì quảng cáo nên phải nói láo để ăn tiền. Câu trước lướt câu sau là những tên không thành thật. Chưa hội nhập show mà đã học được cái "Tốt" này rồi. Đáng khen thật.


All times are GMT. The time now is 07:10.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.05038 seconds with 9 queries