VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News |Tin Thế Giới 2006-2019 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=272)
-   -   Người phụ nữ có mặt trong tất cả bức hình trong ngày tổng thống John F.Kennedy bị ám sát là ai? (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=896589)

miro1510 06-28-2015 11:19

Người phụ nữ có mặt trong tất cả bức hình trong ngày tổng thống John F.Kennedy bị ám sát là ai?
 
1 Attachment(s)
Một người phụ nữ có mặt trong tất cả các bức ảnh chụp được trong ngày tổng thống John F.Kennedy là một ẩn số với Mỹ…

Quý cô Babushka là biệt danh được đặt cho người phụ nữ cầm máy quay xuất hiện trong một loạt các bức hình trong ngày ám sát tổng thống John F.Kennedy. Cảnh sát đã cố gắng sử dụng mọi biện pháp để tìm ra danh tính của người phụ nữ với mong muốn phục vụ cho cuộc điều tra, nhưng cho đến nay họ vẫn không thể tìm ra được. Và tất nhiên, Quý cô Babushka vẫn là một ẩn số bí ẩn với các nhà điều tra.

Ánh sáng Hessdalen là một màn trình diễn ánh sáng ngoạn mục được nhìn thấy rất nhiều lần trên bầu trời Na Uy. Ánh sáng Hessdalen xuất hiện nhiều nhất trong khoảng từ năm 1981 đến năm 1984, thu hút rất nhiều du khách trong và ngoài nước đến cắm trại để thưởng thức ánh sáng đó. Các nhà khoa học đã đưa ra rất nhiều giả thuyết tại sao lại có ánh sáng đó, liệu nó có đến từ những chiếc tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh ?

Tuy nhiên, vào tháng 5 năm 2014, một số nhà khoa học có vẻ đã tìm ra được lời giải đáp khi họ cho rằng lượng đá kim loại trong núi kết hợp với khí lưu huỳnh từ sông và hình thành các bong bóng khí có ánh sáng kì ảo như trên. Giả thuyết này vẫn chưa được chứng thực và ánh sáng Hessadlen vẫn là một bí ẩn.

Bức ảnh Quái vật đảo Hook được ông Robert Le Serrec chụp lại vào năm 1964 và được lưu truyền rộng rãi cho đến tận bây giờ. Và để minh chứng bức ảnh này là thật, bạn nên nhớ rằng vào năm 1964, phần mềm photoshop vẫn chưa ra đời. Vợ của ông Robert đã trông thấy sinh vật bí ẩn và Robert đã cố gắng chụp lại hình ảnh của nó. Ông cho rằng sinh vật này dài khoảng 25m với hình dáng tương tự một con nòng nọc khổng lồ.

Sau khi rửa bức ảnh con gái mình được chụp vào năm 1964, ông Jim Templeton đã phát hiện một người đàn ông bí ẩn, mặc bộ đồ của phi hành gia đang đứng đằng sau con gái mình và Jim nói rằng, khi chụp ảnh, cả ông và vợ đều không phát hiện có ai đang đứng ở xung quanh. Ngay cả các chuyên gia của Kodak cũng nhảy vào điều tra và đưa ra nhận định bức ảnh này không hề bị làm giả.

Vào năm 1924, có hai thủy thủ đã mất mạng do ngộ độc khí gas và xác của họ đã được chôn cất trên biển. Nhưng nhiều ngày sau, đã có rất nhiều người nhìn thấy gương mặt của hai người thủy thủ xấu số tở trên mặt nước. Gương mặt của họ rõ đến nỗi vị thuyền trưởng đã chụp lại được bức ảnh về 2 bóng ma.

Vào năm 1960, một vật thể đen trôi nổi không xác định được chụp lại bên ngoài quỹ đạo trái đất. Vào thời điểm đó, không hề có vệ tinh nào được phóng và vật thể này cũng được xác định không phải do con người chế tạo. Kể từ lúc đó, đã có rất nhiều báo cáo của những người khác ghi lại được những hình ảnh khác của vật thể bí ẩn này trước khi nó hoàn toàn biến mất ngoài không gian.

Có rất ít thông tin về bức ảnh đáng sợ này. Bức ảnh được chụp lại khi gia đìnhCopper chuyển đến ngôi nhà mới và chụp một bức ảnh gia đình. Sau khi rửa ảnh, họ đã nhìn thấy một xác người rơi xuống từ trần nhà. Có rất nhiều giả thuyết và điều tra được đặt ra và nhiều người còn cho rằng đây là một trò đùa không hơn không kém, tuy nhiên cho đến nay vẫn không ai giải thích được nguồn gốc và nguyên nhân của bức ảnh này.
Kim tự tháp ngoài không gian ?

Bức ảnh này được chụp lại bởi phi thuyền Apollo 17 trong chuyến du hành cuối cùng lên mặt trăng của nó. Lúc đầu, không có gì xuất hiện trong bức ảnh do hiện tượng phơi sáng quá mức nhưng sau khi được chỉnh lại, hình ảnh một kim tự tháp đã từ từ hiện ra.
Phi đội của Goddard

Bức ảnh này được chụp vào năm 1919, cùng ngày với đám tang của một thành viên trong đội, Freddy Jackson. Sau khi bức hình được rửa ra, mọi người đã nhìn thấy ở góc trên của bức hình xuất hiện một gương mặt người bí ẩn và sau đó, các người lính đã nhận ra gương mặt đó chính là đồng đội Freddy Jackson, người đã chết vào 2 ngày trước.

Vào năm 2013, Elisa được phát hiện đã chết trong thùng chứa nước ở trên sân thượng của khách sạn. Cái chết của cô được xem như là tai nạn khi không phát hiện ra chất kích thích hay rượu trong cơ thể cô khi khám nghiệm pháp y. Sau đó, các nhà điều tra đã xem được những hình ảnh cuối cùng của Elisa trước khi chết nhờ vào máy quay lắp ở thang máy của khách sạn. Máy quay quay lại hình ảnh khi Elisa bước vào thang máy, cô bắt đầu có những hành động kỳ lạ, đứng sang một bên như đang tránh xa một ai đó, di chuyển xung quanh và đi tới đi lui và sau đó được phát hiện trong thùng chứa nước trên sân thượng khách sạn.

VietBF © Sưu Tầm


All times are GMT. The time now is 06:53.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03749 seconds with 9 queries