Ông gốc Việt bóc lịch 14 năm vì buôn ma tuý
1 Attachment(s)
Một ông gốc Việt đã bị bắt vì tội buôn ma túy ở khách sạn The Esplanade ở Port Hedland. Van Du Nguyen là người Canada gốc Việt bị bắt vì tàng trữ hơn 22kg cocaine ở phía bắc Tây Úc đã phải nhận án tù 14 năm, bất chấp việc thẩm phán chấp nhận rằng ông ta sẽ phải đối mặt với khó khăn do bị tách khỏi gia đình.
Cảnh sát đã bắt Van Du Nguyen, người sinh ra ở Việt Nam, vào hồi tháng 5 sau khi ông ta gặp một người đàn ông khác tại khách sạn The Esplanade ở Port Hedland và được đưa cho một vali ma túy trị giá khoảng 20 triệu đô nếu bán ở đường phố. Nguyen, 60 tuổi, đã nhận tội tàng trữ ma túy với ý định bán hoặc cung cấp và đã bị kết án tại Tòa án quận Tây Úc vào hôm qua. Thẩm phán Vicki Stewart nói rằng số ma túy này có độ tinh khiết trung bình là 82% và giá trị bán buôn hơn 4 triệu đô. Nguyen đã ngồi im lặng và nghe thông dịch viên của mình trong suốt quá trình tố tụng. Thẩm phán Stewart mô tả Nguyen là một “người chuyển hàng đáng tin cậy” và là “người giữ nhiệm vụ quan trọng” trong mạng lưới phân phối ma túy. “Ông đóng một vai trò quan trọng trong một tổ chức ma túy phức tạp”, bà nói. “Ông đã định trở lại Perth với số ma túy đó.” Thẩm phán Stewart nói rằng ông Nguyen không phải là người sử dụng ma túy nhưng đã tham gia vào đường dây tội phạm vì lợi ích tài chính cá nhân. Tuy nhiên, bà cũng lưu ý rằng ông ta đã nhận tội, không có tiền án trước đó và đã tỏ ra hối hận. Tòa án được biết rằng Nguyen đã chạy trốn khỏi Việt Nam vào năm 1979 và đã ở trong các trại tị nạn trước khi chuyển đến Canada vào năm 1985. Ông ta đã kết hôn được 40 năm, có 3 người con lớn và một đứa cháu. Thẩm phán Stewart chấp nhận ông Nguyen sẽ gặp khó khăn khi phải xa gia đình và bạn bè của mình, nói rằng ông sẽ “bị tước quyền hỗ trợ của họ”. Tuy nhiên, sự an toàn của cộng đồng và việc ngăn chặn cũng rất quan trọng, bà nói. Ông Nguyen sẽ phải ngồi tù ít nhất 12 năm, trước khi có thể hội đủ điều kiện để được tạm tha. Ông ta cũng đã được tuyên bố là một kẻ buôn bán ma túy. |
60 tuổi không phải còn trẻ để đổ thừa cho sự suy nghĩ vội vàng, nhưng 12 năm có thể là thời gian đủ để ông suy nghĩ những gì ông đã làm.
Những gì còn lại sau tuổi 72: hối tiếc!..đã trể! |
Quote:
|
Wow nhiêu đó trong hình mà bán ra được khoảng 20 triệu đô!
|
Quote:
|
Quote:
Hahaha... Đến lúc ra tù 72 tuổi thì súng còn mà đạn dược thì cạn, lấy gì phục vụ cho em 27 tuổi đang sung sức đây??? Chỉ còn cách ăn sò sống thôi!!! Hahaha... |
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
Quote:
Quote:
http://vietbf.com/forum/images/icons/icon12.gif thằng Du này nó tiếc vì bán chưa hết kịp đã bị tó... còn 72 tuổi mà muốn ăn sò thì tuýt tờ Mr. Trump là sẽ có reply ngay nhưng...phải lận lưng vài trăm...triệu tiền đô không phải hồ tệ!!!! |
Sao ít vậy chỉ 12 năm. Phải chung thân.
|
Quote:
|
All times are GMT. The time now is 17:26. |
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.