sonnyd
04-20-2015, 08:10
Yevgenia Chirikova là một trong những người nhiệt huyết trong việc cải thiện môi trường tại Nga. Song, chị và gia đình đã phải chạy trốn sang Estonia vì bị chèn ép trong cuộc sôngs tại Nga.
Chị cho biết: "Bằng mọi cách, tôi phải đưa được điểm yếu của tôi - con tôi - ra khỏi NGa. Nga là một đất nước nhiều tài nguyên và những người muốn bảo vệ môi trường như chúng tôi sẽ bị chèn ép để không có được tiếng nói."
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=758372&stc=1&d=1429517417
Yevgenia Chirikova đã bỏ ra nhiều năm để chống lại việc chính phủ xây đường mòn đến những khu rừng rậm được gọi là "phổi của Nga".
Trong năm 2011, chính phủ Nga đã từng định bắt con cô vào trại trẻ vì lý do "ngược đãi" nhưng không thành công.
- sonnyd ©VietSN
Chị cho biết: "Bằng mọi cách, tôi phải đưa được điểm yếu của tôi - con tôi - ra khỏi NGa. Nga là một đất nước nhiều tài nguyên và những người muốn bảo vệ môi trường như chúng tôi sẽ bị chèn ép để không có được tiếng nói."
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=758372&stc=1&d=1429517417
Yevgenia Chirikova đã bỏ ra nhiều năm để chống lại việc chính phủ xây đường mòn đến những khu rừng rậm được gọi là "phổi của Nga".
Trong năm 2011, chính phủ Nga đã từng định bắt con cô vào trại trẻ vì lý do "ngược đãi" nhưng không thành công.
- sonnyd ©VietSN