Hanna
12-06-2011, 16:49
Sau buổi gặp đầu tiên, hôm nay bạn Tũn mới gặp lại GS C(*). Bà mới đi một lèo mấy nước liền, và vẫn qua Việt Nam, dù hội thảo về Phụ Nữ và Chiến tranh đã bị cancel đột ngột vào phút chót.
Dù chuẩn bị một số câu hỏi, nhưng hệt như lần trước, lần này câu chuyện của Tũn và giáo sư lại đi theo một hướng hoàn toàn khác dự định. Tuy nhiên sự bất ngờ ấy khá thú vị.
Nó bắt đầu bằng việc Tũn hỏi thăm về chuyến đi và GS tiết lộ vẫn đến Việt Nam và các speakers vẫn gặp và trao đổi cùng nhau, dù hội thảo ko còn.
“it is not about conference, it is about U-line”. Giáo sư nói hóa ra hội thảo bị hoãn ko phải vì nội dung nó đề cập đến chiến tranh, mà là có liên quan đến đường lưỡi bò.
Nhưng mà em xem chương trình, có chỗ nào nói đến China đâu? Tũn hỏi.
Nhưng hình như có người liên quan, có tham gia vào những cuộc biểu tình, chính vì thế mà nó bị hoãn.
Tũn ko chắc giáo sư biết hết, nhưng vì đường lưỡi bò, mà cuối cùng cuộc nói chuyện của Tũn cùng giáo sư chuyển sang vấn đề ảnh hưởng của TQ tại Việt nam. GS hỏi “Tại sao Việt Nam có truyền thống chống sự xâm lược của Trung quốc, tại sao hiện nay chính quyền lại làm thế?”
Tũn sẽ ko nói câu trả lời của mình, để nhường cho mọi người, nhưng đó là một cuộc trò chuyện thú vị giữa một người rất hào hứng chia sẻ và một người nghe tuyệt vời.
GS nhận xét, lần đầu đến VN năm 1992, thấy rất nhiều những bức tranh cổ động, tượng, hình ảnh của Hai Bà Trưng, nhưng lần này thấy ít hơn rất nhiều. Giáo sư nghiên cứu về phụ nữ và chiến tranh, vì thế bà đặc biệt chú ý đến biểu tượng của
Hai Bà Trưng trong các phong trào của phụ nữ tại Việt Nam.
Một nhận xét khá thú vị. Mình gần như không để ý đến chuyện đó. Bà hỏi “liệu có liên quan gì đến China, vì hình ảnh Hai Bà Trưng gắn liền với với cuộc chiến chống Tàu?”
Thật khó mà trả lời khẳng định với bà, nhưng hãy xem, những hình ảnh chụp lại những nơi di tích lịch sử ghi lại cuộc chiến chống Tàu như của vua Quang Trung cũng bị thay, bia trên nấm mộ các liệt sỹ đã hy sinh năm 1979 đã bị đục bỏ lí do hy sinh….không khỏi rùng mình khi hình dung một cuộc thay đổi, xóa bỏ lịch sử ngấm ngầm đang diễn ra trên đất nước mình.
http://www.ttxva.org/wp-content/uploads/2011/12/haibatrung1.jpg
http://www.ttxva.org/wp-content/uploads/2011/12/quangtrung1.jpg
Bia ban đầu
http://www.ttxva.org/wp-content/uploads/2011/12/quangtrung2.jpg
Bia mới thay,không còn dòng nào nói đến Tàu và cuộc chiến chống quân Thanh của quân Tây Sơn (hai ảnh trên đều của Nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên chụp)
http://www.ttxva.org/wp-content/uploads/2011/12/quangtrung3.jpg
Tấm bia kỷ niệm chiến thắng tại đầu cầu Khánh Khê – Ảnh: Trường Sơn
đã bị mất dòng chữ quân “Trung quốc xâm lược”
———
(*) Tũn ko nêu tên vì đây là cuộc gặp riêng của Tũn và giáo sư.
xem toàn bộ mấy tập phim Phụ Nữ và Chiến tranh, GS có tham gia:
TTXVA
Dù chuẩn bị một số câu hỏi, nhưng hệt như lần trước, lần này câu chuyện của Tũn và giáo sư lại đi theo một hướng hoàn toàn khác dự định. Tuy nhiên sự bất ngờ ấy khá thú vị.
Nó bắt đầu bằng việc Tũn hỏi thăm về chuyến đi và GS tiết lộ vẫn đến Việt Nam và các speakers vẫn gặp và trao đổi cùng nhau, dù hội thảo ko còn.
“it is not about conference, it is about U-line”. Giáo sư nói hóa ra hội thảo bị hoãn ko phải vì nội dung nó đề cập đến chiến tranh, mà là có liên quan đến đường lưỡi bò.
Nhưng mà em xem chương trình, có chỗ nào nói đến China đâu? Tũn hỏi.
Nhưng hình như có người liên quan, có tham gia vào những cuộc biểu tình, chính vì thế mà nó bị hoãn.
Tũn ko chắc giáo sư biết hết, nhưng vì đường lưỡi bò, mà cuối cùng cuộc nói chuyện của Tũn cùng giáo sư chuyển sang vấn đề ảnh hưởng của TQ tại Việt nam. GS hỏi “Tại sao Việt Nam có truyền thống chống sự xâm lược của Trung quốc, tại sao hiện nay chính quyền lại làm thế?”
Tũn sẽ ko nói câu trả lời của mình, để nhường cho mọi người, nhưng đó là một cuộc trò chuyện thú vị giữa một người rất hào hứng chia sẻ và một người nghe tuyệt vời.
GS nhận xét, lần đầu đến VN năm 1992, thấy rất nhiều những bức tranh cổ động, tượng, hình ảnh của Hai Bà Trưng, nhưng lần này thấy ít hơn rất nhiều. Giáo sư nghiên cứu về phụ nữ và chiến tranh, vì thế bà đặc biệt chú ý đến biểu tượng của
Hai Bà Trưng trong các phong trào của phụ nữ tại Việt Nam.
Một nhận xét khá thú vị. Mình gần như không để ý đến chuyện đó. Bà hỏi “liệu có liên quan gì đến China, vì hình ảnh Hai Bà Trưng gắn liền với với cuộc chiến chống Tàu?”
Thật khó mà trả lời khẳng định với bà, nhưng hãy xem, những hình ảnh chụp lại những nơi di tích lịch sử ghi lại cuộc chiến chống Tàu như của vua Quang Trung cũng bị thay, bia trên nấm mộ các liệt sỹ đã hy sinh năm 1979 đã bị đục bỏ lí do hy sinh….không khỏi rùng mình khi hình dung một cuộc thay đổi, xóa bỏ lịch sử ngấm ngầm đang diễn ra trên đất nước mình.
http://www.ttxva.org/wp-content/uploads/2011/12/haibatrung1.jpg
http://www.ttxva.org/wp-content/uploads/2011/12/quangtrung1.jpg
Bia ban đầu
http://www.ttxva.org/wp-content/uploads/2011/12/quangtrung2.jpg
Bia mới thay,không còn dòng nào nói đến Tàu và cuộc chiến chống quân Thanh của quân Tây Sơn (hai ảnh trên đều của Nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên chụp)
http://www.ttxva.org/wp-content/uploads/2011/12/quangtrung3.jpg
Tấm bia kỷ niệm chiến thắng tại đầu cầu Khánh Khê – Ảnh: Trường Sơn
đã bị mất dòng chữ quân “Trung quốc xâm lược”
———
(*) Tũn ko nêu tên vì đây là cuộc gặp riêng của Tũn và giáo sư.
xem toàn bộ mấy tập phim Phụ Nữ và Chiến tranh, GS có tham gia:
TTXVA